1. TRINH NGUYÊN: Từ các tròm sao xa xôi gửi đến mặt trời
2. VĂN LANG: Từ mặt trời gửi đến mặt trăng
3. BÀN CỔ: Từ mặt trăng gửi đến trái đất
4. THẦN NÔNG: Từ trái đất gửi vào vạn vật
Trong đó bàn cổ, thần nông bị bọn bẩn hán căn ắp sử, nhận vơ vào nền tiền văn minh của nó. Vì loài mọi dợ này không đầu không cuối, vô thuỷ vô chung nên phải ăn cướp một đoạn sử thiên địa của ta để lấy làm điểm khởi đầu của nó.
Người hán đã bôi nhọ người việt 3 đợt
Đợt một: sau khi cướp được nam việt 86bc-938ac gọi là thời kỳ trường kỳ đấu tranh giành lại độc lập tự chủ chủ quyền.
Đợt hai: sau khi đánh cướp thời nhà hồ: 1407-1427: 20 năm
Đợt ba: trong khi đánh cướp tuyên truyền hồi 1979-1989: 10 năm
Trong đó đợt 3 để lại hậu quả nặng lề nhất. Nó làm cho một dân tộc kiêu hãnh bởi vừa đánh thắng 2 đế quốc pháp mỹ trở lên tự ti, nghi hoặc nguồn gốc, năng lực của chính mình. Đòn tâm lý chiến này quả là cực kỳ thâm độc.
Từ khi nào một giống người siêu việt có nguồn gốc từ vũ trụ trở thành một loại hình ti tiện, bần tiện, tự ti. Không còn nhớ một tí gì về nguồn gốc của mình?
Và cũng từ khi nào một ô hợp người trong cái gọi là hán, đầy hoang dã, không đầu không cuối, ăn cắp, ăn cướp chuyên nghiệp được nhồi sọ để trở thành cái gọi là hảo hán quân tử?
Này ta bảo:
Bao giờ sông tô lịch sạch làu, mở rộng gấp đôi, nước chảy tuần hoàn sống động, thì hãy tính hậu vận tốt đẹp.
Bao giờ rồng xanh hiện, hổ trắng vờn trên 2 bờ sông hồng thì hãy tính kỳ tích.
Nhìn thấy thủ đô seoul được quy hoạch như một con tàu vĩ đại, cánh buồm căng gió đang lướt trên sông hàn chứ?
Cái gì để có một đại pháp, một đức, ý, anh hùng mạnh? Hay một bình minh đỏ japan?