Trích dẫn Nguyên văn bởi leduzzng Xem Bài Gởi
Vừa rồi tôi có đi xem vị trí nhà tôi ở đất rất nghịch, nói chung là không tốt. Và tôi cũng đang suy ngẫm những sự việc mà các gia đình hàng xóm bên cạnh. Thứ nhất là làm ăn không tốt, lại có người chết trẻ, người thì chết tại gia đình, người thì đi lấy chồng rồi mới chết. Quả thực tôi rất lo lắng và không yên tâm lắm! Trong khi điều kiện kinh tế không cho phép tìm nơi ở đúng hướng tốt như các thầy nói! Tôi sinh năm 1979, nhà hướng Đông Nam, dịp này chuyển hướng bếp về hướng Nam! Xin hỏi các thầy có cách nào trấn an trấn trạch được tốt không?
À, chúng tôi mới sinh cháu nhỏ, cháu ở nhà thì khóc dữ lắm, còn khi sang bên nội bên ngoại thì rất ngoan!
Về PT chỉ giải quyết được khí dương của ngôi nhà, còn âm khí thì phải cần đến sự trợ giúp của những người có khả năng đặc biệt/Bạn hãy tìm và nhờ các người đó thì nhà cửa mới yên/Vạn sự tùy duyên!