Thân gửi chư huynh-đệ-tỉ-muội
Vừa về tới Saigon, tại hạ mới lại có thì giờ và phương tiện để đọc và trả lời các huynh-đệ-tỉ-muội .
Phải thú thực là tại hạ giật mình vì những gì các bạn nhắn gửi trong diễn đàn mà tại hạ bây giờ mới được đọc . Hình như ai củng kỳ vọng xem tại hạ biểu diển võ thần . Nhưng quí vị có biết đâu rằng cầu ông Tổ ở một nơi như quán trà như vậy thì làm sao mà thực hiện được. cũng may tại hạ đã nói qua về cơ duyên của mình với những ngày tu luyện Võ Thần và Bùa Thần . Hơn thế nữa, nhửng sự trùng hợp của Bùa Thần và phép Thiền Quán Tưởng Mật Tông ở cấp thượng thừa như thế nào rồi . Hy vọng các anh chị thông cảm .
Một điều làm cho tại hạ áy náy nhất là cái giờ cao su bất đắc dĩ của tại hạ đã làm cho các anh chị phải chờ đợi quá sức tưởng tượng củq mình . Nhân đây tại hạ xin chân thành tạ lỗi cùng các anh chị vậy . Xin các anh chị hoan hỷ bỏ qua cho .
Chuyến trờ về Bắc Hà lần này tại hạ không ngờ mình được tiếp đón ân cần như thế . Đồng thời đã học hỏi được không biết bao nhiêu điều hữu ích từ các anh chị .
Xin các anh chị nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành nhất của tại hạ .
thân ái .
Hùng Sơn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks