Hi các Bạn!

- Mình có ý kiến như sau, tiền thì đã mất , ân tình cũng mất theo, nhưng thực tế Linh con gây nhiều phiền toái cho những người kế tiếp k biết đó là ai, Linh biết luật mà phạm luật nhiều lần là không thể tha thứ" đành rằng đánh kẽ chạy đi không ai đánh người quay lại" nhưng trên thực tế linh có quay lại đâu , nên mình đế xuất ý kiến là báo công an, rồi xã hội sẽ dạy cho Linh thành người tốt, mong Linh nếu đọc được những dòng chửa của mình rồi thay đổi hẳn và gặp lại những bạn bè đã từng cưu mang mình hứa là sẽ tra dần dần cho người ta , thể hiện mình có tính hợp tác và thay đổi , nếu k thay đổi các bạn làm như mình nói âu cũng là " lậut nhân quả" phật pháp đã có dạy, Nam mô a di đà phật" thiện tai.

voluongtamphap