Trích dẫn Nguyên văn bởi loveme2010 Xem Bài Gởi
Dạ tại cháu cũng không có duyên với thầy nào cả.
Sau khi bố mất nên lúc đó mới tìm hiểu về Tâm Linh
Sau có học nhân điện đc 3 tháng. Khi thiền có ánh sáng mạnh chiếu vào. Cảm giác lâng lâng. Có hỏi thầy nhưng không đc giải đáp.
Lên diễn đàn coa hỏi và đc các thầy khuyên nên bỏ nhân điện . Sau đó suy nghĩ cũng đã bỏ và tìm hiểu thêm.
Xưa hay nghe kinh Đại Bát Niết Bàn .Thủ lăng Nghiên... Bên web Dieuphapam.
Mới đây 1 tháng coa duyên nghe bên web phatgiaokhatsi.
Đang tập nghe dần kinh tạng pali.

Cháu nghe đi nghe lại rất nhiều. Cũng có một số pháp thông.
Tánh trầm ít nói . Cũng ít tiếp xúc .

Dạo này đang tập ngồi thiền Số Tức Quan.
Đếm hơi thở ra vô . Nhưng ngồi hay cảm giác ở Ấn Đường như có hạt gì lún vô. Cảm giác dài như hạt hướng dương.
Hôm qua thì thấy coa ánh sáng trắng bên góc trái của mắt.

Cái này do tâm còn nhiễm ô chưa sạch hay chỉ là cảm giác binhd thường ạ.

Cháu cũng xác định ráng tu tập ngồi để tịnh tâm tới khi con cái lớn chút sẽ tập buông bỏ kiếm 1 nơi có thể tu học cho đàng hoàng .

Hay có thể quay về học lại Nhân Điện không ? Vì khi học cháu có nhiều cảm giác rất rõ về tâm linh.
Tu sức khỏe và tu tâm linh khác nhau. Bởi đi sâu tâm linh sẽ đối phó nghiệp lực chính mình vay trả. Phải có người dẫn đạo nhiều kinh nghiệm. Để tránh né va chạm nhân quả, tránh né lực của các cõi giới. Làm ra một viên Tâm sáng của mình. Khổ công lắm! Nên khắc sâu trong tâm hễ có âm thanh và sắc tướng là giả nên không theo chúng, không tin các ý nghĩ diễn hóa, không tin lời ai cả, chỉ thứ mình chứng kiến mới tạm tin thôi.