kết quả từ 1 tới 20 trên 90

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #13
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trong cơn ghen tuông cuồng loạn.. người tình bán thuốc sơn đông của Dr.Lonist đã nghiến răng thỏ thẻ:
    💩 em thấy anh rõ ràng có tình cảm với con đấy ..
    ( Con đấy ở đây là ả tiện nhân haha )

    Thật nà tội nghiệp cho thím. U60 rồi mà vẫn ngu ngơ cho rằng, tin rằng con dê già mà mình đang rình mò giành giật với mọi con đàn bà khác trên thế giới, nó cũng có tình cảm ( cả với mình ) và biết yêu thương không toan tính… dù to như cái vé định cư hay bé như thang thuốc sơn đông hay 1 cái chịch thì phần lợi cũng phải do Dr.Lonist hốt…tùy từng đối tượng và từng thời điểm mà thôi.. haha

    Loại như Dr.Lonist đéo có tình cảm yêu thương gì với bất cứ ai..
    Kể cả với hoa hôi phát thanh viên đài tàng hình chắc cà đao từng xả thân nuôi cơm Dr.Lonist suốt 24 tháng rồi cũng bị đá để chộp lấy cái vé định cư....

    Kể cả cái mụ vợ già ngờ nghệch đã tung váy cho Dr.Lonist bám, để leo tới đỉnh vinh quang như hôm nay..( duy nhất ngoại trừ những con người có cùng huyết thống gồm mẹ chị em và con cái và với Dr.Lonist thì mọi cục cứt của huyết thống đều thơm, đều có giá trị để thiên hạ phải tung hô trầm trồ ve vuốt đúng kiểu LOVE ME LOVE MY DOGS )

    Nếu con dê già Lonist yêu thương hay chí ít chỉ cần biết ơn vợ thì đã không bôi xấu vợ top to toe, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, đã không lừa lọc vợ để thông dâm với thím, trao cho thím những nụ hôn vụng trộm vội vàng trong chính căn nhà đang có mặt vợ già Lonist và còn léng phéng với những con đàn bà khác nữa, mà chính thím đã từng nhận thức rõ qua lời công bố rằng Dr.Lonist sẽ-chẳng-có-dừng-đâu. Hahaha.

    Cái gọi nà tình yêu thương dành cho người-đàn-bà- tung-váy của Dr.Lonist là phô trương được chút quần áo nữ trang, hỉ hả ăn uống và shopping …😂
    Cái lẽ đĩ nhiên mà bất cứ ai dù nuôi 1 con chó cũng đều làm… không cần phải lăng xăng .. tuy nhiên thói lăng xăng diễn tuồng và quan trọng hóa mọi việc vốn đã là bản chất của ngài Lonist.

    Thím bán thuốc sơn đông từng rất tự hào về cái gọi nà tình yêu của Dr.Lonist qua những nụ hôn vụng trộm vội vàng trong căn nhà có cả thằng chồng U70 của thím hiểu ý mà lánh mặt ở xó xỉnh nào đó và mụ vợ già ngu ngơ Lonist, thế tại sao thím lại bi quan rằng Dr.Lonist sẽ-chẳng-có-dừng-đâu
    Qua cái gương của mụ vợ già ư?
    Nó lừa vợ nó được thì mình là cái chóa gì, thím nhễ ?Dr.Lonist chẳng đã từng bảo rằng "với chồng của nó nó còn như thế thì mình là cái gì đâu - nguyên văn"

    Cho nên thím cũng phải cùng lúc sùng sục săn hốt gần hết đàn ông nào có tí máu mặt trên DĐ này để sơ cua và gọi là nắm cán trước, húp trước để bù đắp sự thiệt thòi cho mình…

    Hay lẳng lơ mồi chài săn đực rần rật nó chính là máu me của thím.
    Tình yêu cao quý kiểu gì sao cùng lúc phải 5-7 thằng từ già hơn thím hàng chục tuổi cho tới sồn sồn hơn 1 vài tuổi … haha..
    Xem những lá thư ân ái ướt sủng của các người mà tại hạ sởn da gà.. 😂
    Cái gọi nà tình yêu cao quý của Dr.Lonist mà thím bán thuốc sơn đông rất đổi tự hào ấy đã được chứng minh, khi nghe thím lục cục nữa đêm mò mẫm vào phòng ngủ của ngài Lonist ( trong nhà của thím ) thì 2 vợ chồng Dr.Lonist đã nhanh như cắt phối hợp kịp thời ăn ý cho thím chứng kiến cảnh bà lớn đang nằm gối đầu trên ngực người chồng hợp pháp của mình, người tình của thím… hahaha… và tại hạ ước gì thím,nghe được thấy được cái nụ cười rinh rích đắc chí của Dr.Lonist khi diễn tả lại tình huống vô cùng nhạy cảm và tình cảm ấy.. khi vừa chơi thím 1 đòn. Haha.😂

    Xin thím cho biết cảm nghĩ khi thấy người tình ấp yêu vợ cả ?
    Thực ra ông bốc chân giò bà thò chai rịu.
    Nếu không tính ông chồng thím thì thím cũng cắm lên đầu Dr.Lonist 1 mớ sừng.. cũng đi hô teo và nằm gối đầu với thằng nào đấy mà Dr.Lonist bằng phép thần thông xuất hồn về Vietnam đúng lúc và "thấy" thím đi vào khách sạn với trai
    ( nguyên văn Dr.Lonist )

    Cho nên, với những người vợ ân nhân cả vợ hờ 2 năm lẫn không hờ mà Dr.Lonist còn lấy ra đổi vé... còn lừa lọc bêu rếu như thế thì liệu con dê già biến thái ấy sẽ thực sự có tình cảm được với ai..???

    💩Chuyện Dr.Lonist "phán" rằng thím bán thuốc sơn đông đi khách sạn với trai, có thể có,có thể không!
    Nhưng những lá thư tình ướt nhẹp của thím gửi cho trai và của trai gửi cho thím là có thật...😂
    Vậy có lẽ chuyện đi hô teo với trai khi Dr.Lonist vắng xa cũng là có thật...haha

    💩Chuyện dàn dựng cho thím chứng kiến cảnh ấp yêu của đôi vợ chồng hạnh phuck có thể có, có thể không.
    Nhưng chuyện 1 thằng già làm thầy vì muốn húp con mồi mới mà bôi trét cả vợ lẫn tình nhân hiện có để chứng minh sự chán ngán tột độ với vợ, sự coi thường với nhân tình thì có thật… 😂

    Và chỉ có loài thua cả thú mới mê nổi… yêu nổi cái loại đàn ông mang đầu buồi mặc váy, mặt gà mái xám xì, răng đen mả tấu như đá bồn cầu công cộng kia.
    Cái loại đàn ông nhất là khi đã ở tuổi xế chiều, vừa dâm dục tham gái, vừa mang bản chất đê tiện sở khanh bẩn tưởi chạy qua con này thì nói xấu con kia và ngược lại… nếu không bị lừa,thì chỉ có đồng chủng mới liếm láp được, chịu được cái mùi khắm của nhau...Hahaha

    Thím nên chữa lại như thế này :
    💩em thấy anh rõ ràng lại muốn giở trò với con đấy.
    Nó chính xác hơn nhiều.
    Ấy là về phần thím.
    Còn phần ả tiện nhân thì no fucking care !!!

    PS :Dr.Lonist cực lạc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn trơ trẽn và vô sỉ này, vì vậy ngài Lonist sẵn sàng lên đèn múa nhang dậm chân thề độc 1 lời thề thảm khốc trước bàn thờ phật nơi ngài hành nghề rằng ngài không hề bày trò âu yếm với vợ cả để chơi người tình bán thuốc sơn đông 1 cú cũng như tất tần tật tuốt tuồn tuột được kể trên kia…

    Bố thách bố mày dám thề!

    Bố lại bận rồi và quá mệt .. Khửa khửa.
    Last edited by ngụy quân tử; 25-08-2020 at 09:31 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •