Trích dẫn Nguyên văn bởi Mark Goths Xem Bài Gởi
....
Nhà mình đang ở ở quận Bình Thạnh-Tp Hồ Chí Minh.Mình là kiểu người chết vì công việc để xua tan đi quá khứ và nỗi trống trải trong mình,mình rất ít bạn.Đấy là lý do mà tại sao mình luôn bận như vậy.

Mỗi lúc rãnh rỗi mình thường hay la cà các quán xá quen thuộc và lắng nghe,đắm mình vào những bản nhạc trữ tình,cổ điển,hòa tấu,rock metal.là kiểu người sống hết mình vì bạn nên toàn bị bạn lợi dụng và phản lại thôi mà ko cần mình.

Chào hỏi ra mắt mong làm quen nhiều bạn.
Nếu Linh ít bạn bè thì cũng đúng vì... sự thật ngược lại lời Linh tự quảng cáo trên diễn đàn này, Ngoài đời thực: Linh mới là là người toàn lợi dụng bạn bè và còn quá quắt hơn nữa là phản lại bạn...

Mình nói thế vì mình là người đã quen với em Linh này, sau khi Linh vào cầu cứu trên diễn đàn và kết quả là bản thân mình đang bị mất xe máy vì Linh mượn đi bặt tích. Bạn mình thì Linh cầm laptop nói để Linh sửa dùm rùi cầm đi mất luôn...
Mình đã liên hệ với gia đình và các bạn khác của Linh và biết thêm Linh hay đi gạt bạn bè lấy tiền tiêu xài... cũng từng bị vài trận đòn vì tội đó rùi.