Satan kinh này là do 1 lão già nghe black metal viết ra thôi :-j không có gì đáng quan tâm đâu. Nhưng thực sự một điều rằng, nó khá đúng khi nói về mặt tối của con người.

Còn nếu muốn nói Satan thật sự, thì chính là những Chiến binh NaUy, Viking... Những bộ tộc của Bắc Âu thời Trung Cổ. Satan giáo thật là chính là do sự "sáng tạo" của các nhà thờ, khi một nhóm nhỏ đứng lên chống lại sự cưỡng bức của nhà thờ thời Trung Cổ. Thì các cha sứ, giám mục mới phát động phong trào gieo tai tiếng Satan cho những nhóm cách mạng đấy.

Còn về triết lý trong Satan giáo thì cũng đã nói rồi. Cứ thõa mãng hết những nhục dục của bạn, làm những gì bạn muốn. Có thù báo thù, có oán báo oán. v..v....

Điều này không hẳn là đi ngược lại với Thiên Chúa. Theo cách nào đấy, Satan chính là con người. Họ hướng về sự thật hơn là những điều cao siêu như các đạo khác. Nhưng tôi không biết rằng liệu có ai trong Satan giáo đã từng suy nghĩ rằng, khi họ già yếu và con cái họ [theo Satan] sẽ chẳng thèm quan tâm gì về họ. Khi họ bị vấp ngã trong cộng đồng Satan, họ sẽ mãi không thể đứng lên, vì tôn chỉ là Kẻ mạnh thì sống, yếu thì chết.
Mọi thứ sẽ hỗn loạn, bạn sẽ sống trong khu rừng các tòa nhà cao tần và sẽ phải làm việc với kẻ thù, vì chẳng thể biết lúc nào họ sẽ điên lên và đập thẳng vào bạn. Thế giới này không cần Satan thì nó cũng đã tệ hại lắm rồi.