Chuyện thứ 1 là người yêu mình đã thú nhận tất cả trước khi quen mình đã qua tay 3 người.
Vậy bạn đến với cô người yêu hiện nay, thì bạn đã quen qua bao nhiêu cô gái rồi. (bạn ích kỷ trong tình yêu quá rồi đó).
Chuyện thứ 2 là mình tuy niệm phật mà lòng dâm ý hẫy hừng phải tìm thứ bậy xem mới thoã mãn, nếu mình chuyên tâm lại niệm phật thì ý nghĩ cứ thôi thúc mún đi xem
Khỗ quá, mỗi lần lên cơn thèm khát là cắn răng chịu đựng
Bạn nên cắn răng chịu đựng, lâu dần sẽ quen, không còn nghĩ đến điều đó khi niệm Phật nữa đâu, khi ý đó chợt đến hãy niệm Phật nhanh hơn nữa là sẽ lướt qua thôi (đây cũng là cách tôi hay dùng khi niệm Phật mà bị tạp ý tấn công). Chúc bạn vượt qua chính mình, mến.
Bookmarks