Theo lời đức phật dạy thì không có gì bằng sự bình tĩnh và sáng suốt khi đối diện với nghịch cảnh....
Phạm vi của chúng ta ở mức nào thì góp công góp sức ở mức ấy, còn không thể góp được gì thì nên ngồi tịnh tâm và theo dõi các thông tin để có cách ứng phó... tối thỉu nhất thì cũng bảo vệ được bản thân mình.
Đại dịch thì phải nhờ đến thầy thuốc, bác sĩ... họ đang cố gắng hết sức mình để làm việc đó.
Ta ngồi đây mà van xin cầu khẩn phật trời bốn phương tứ hướng, cầu chúa cầu thần... thì có hết đại dịch hay chăng? ... đến một ngày đại dịch lắng xuống thì ta cảm tạ phật trời, cảm ta đức chúa.... có bao giờ ta nghĩ đến việc cảm tạ công ơn các nhà khoa học, các nhà thầy thuốc hay chính quyền hay chăng?
Hãy làm những việc thiết thực nhất và gần gũi nhất có thể.... Như là việc chạy đi mua khẩu trang và thuốc xác trùng, và hướng dẫn người thân của mình tự bảo vệ bản thân trước...
Mỗi người trên thế gian này đều có ý thức thì bệnh dịch sẽ được đẩy lùi...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks