Tôi chưa bao giờ xem bói toán. Nên không biết thực sự độ chính xác ra sao. Nhưng trong sự hiểu biết của mình tôi nghĩ rằng tôn giáo hay tín ngưỡng của mỗi người khác nhau. Người nào tin thì xem không tin thì thôi khong nên đặt điều hay công kích người khác. Chẳng phải chúng ta làm việc gi cũng phải có niềm tin đấy sao. Và niềm tin sẽ giúp chúng ta đạt được những gi mình mong muốn. Và tôi nghĩ các thầy bói cũng dựa vào những điều này để hành nghề mà thôi. Như các vị đã nói các thầy bói muốn kiếm được nhiều tiền họ sẽ nuôi Vong nói như các vị là ma xó đó thực ra đó là những "binh" mà các thầy thường nuôi nó sẽ cho ta biết chính xác những việc ta cần. Tuy nhiên thiên cơ bất khả lộ có thể nó chỉ nói chính xác những điều có trong quá khứ mà thôi con chuyên tương lai thi không bao giờ đâu các bạn a. Nếu những ông thầy bói này có thể nói chuyện tương lai thì sao ông ta không biết đường chạy đi để cho công an người ta bắt vo tù. Đúng vậy bạn cứ để ý đi cứ 10 người sẽ có 10 người sẽ tốt đẹp nếu làm theo lời thầy phán. Theo như tôi nghĩ những người đi xem được thầy phán chắc chắn sau đó ông ta sẽ cho binh đi giúp đỡ những người này để họ được thuận lợi hơn. Cái mà tôi thắc mắc duy nhất là Vong hay linh hồn của một người không dễ gi có thể sai khiến được ,nó cũng từng là một con người đâu dễ gi đi làm nô lệ cho người khác chứ. Những thầy thực sự hiểu biết cũng như có đức và tài sẽ luôn hành nghề theo cách khác âm hồn hay thế giới cõi âm là một cái gì đó rất thiêng liêng càng có thể tiếp xúc nhiều với họ thi con người càng hiẻu rõ hơn những cái thiện và cái ác nhũng việc làm tốt không màng danh lợi, tất nhiên họ cũng cần phải sống nhưng không ham hố nhiều .Tôi chưa từng đọc những bài báo viết sai về những nhà ngoại cảm mà những gi tôi đọc được trên báo tuổi trẻ hay dân trí là những việc thật người thật về những nhà ngaoi cảm những người có thể liên lạc với nguời ở cõi âm. Họ cho ta biết nhiều hơn về thế giới cõi âm mà giờ đây còn được nhà nước phải công nhận. Riêng tôi, tôi nghĩ rằng phàm những việc gi trái với quy luật tư nhiên sẽ không bao giờ được tốt đẹp cả. Câu chuyện mà tôi biết được là một người bạn gái của tôi ông ngoại trước kia làm thầy nuôi rất nhiều binh đột nhiên mất đột ngột và con gái ông phải hứng chịu tất cả. Nó lớn lên không có mẹ vì mẹ nó bị điên vào bện viện tâm thần người ta nói bị thần kinh nhưng trị không hết . Cha nó hồi đó là lính ngụy không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ nhưng rốt cuộc phải tin là có thật. Câu chuyện mà tôi nghe được từ nó là nhà nó mời một ông thầy khá cao tay vì cha nó đã mời nhiều thầy về rồi mà không làm gi được. Nó bảo chỉ thấy ông ta cầm con dao rất to chặt mẹ nó thành 3 khúc đột nhiên ông ta văng ra.lúc đó ông ấy tái xanh mặt và bảo ba nó ông ta không trị được rồi vì con ma này rất mạnh. Tới bây giờ mẹ nó vẫn vậy. Cứ tới rằm là la hét chửi bới phải xích lại trong nhà. Chuyện này tôi nghĩ liệu trong thời buổi này có ai tin không. Chỉ có người trong cuộc biết ma thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks