Bạn congiolamientay nói đúng nhưng hình như đã quên câu chuyện của mình.
Tôi sẽ nhắc câu chuyện Nghiệp của bạn để bạn nhớ và mọi người tiện theo dõi nhé.

1. Nghiệp của bạn đã dẫn dắt bạn tìm hiểu Nhân điện.
2. Nghiệp của bạn đã thôi thúc bạn thực hành các pp mở Luân xa.
3. Nghiệp của bạn khiến bạn thấy bản thân đã chứng đắc Thượng Đế, Như Lai,... Di Lặc... và công bố một số học thuyết mới về loài Người sinh ra bởi mảnh vỡ của từ trường.
4. Nghiệp của bạn dẫn bạn vô tranh luận trong box Phật giáo bất chấp các khái niệm, coi Nghiệp, Phước, Nhân, Quả chỉ là các khái niệm Đức Phật đưa ta để lý luận chứ không có bất kỳ ý nghĩa gì với người tu tập. Trong khi bạn cũng tự thừa nhận chưa hề đọc kinh và chưa hề thực hành bất kể một Pháp nào của Phật giáo.

5. Sau gần 8 tháng quán tưởng, giờ Nghiệp khiến bạn quay về lại box Phật giáo với mong muốn chia sẻ những gì bạn "đã hiểu", "đã rõ"....v..v về Đại Bi là Nỗi Buồn lớn, ý nghĩa của Mật Tông, đường đi của Nghiệp và Phước...v...v.


Tôi liệt kê có sai gì không hả congiolamientay???


Trên đây là một bức tranh điển hình của những người theo học các Pháp môn nhằm tăng trưởng Tâm linh của bản thân.
Có thể động cơ đi học bắt đầu rất tốt nhưng kết quả do không hiểu hết về Nghiệp, Nhân quả... nên kết quả rất thê thảm.


Khi các bạn đã lên diễn đàn này thì rất nhiều bạn hiểu rằng mọi người đều có tiềm năng về năng lực tâm linh nhưng khi sinh ra các năng lực này bị "khoá" lại. Với hiểu biết đó nên nhiều người muốn "mở khoá" tâm linh bằng mọi cách, mọi phương pháp.


Nhưng kết quả sự mở khoá Tâm linh trong khi không hiểu về Nghiệp đã đem lại biết bao kết quả thê thảm.


Mở khoá Tâm linh mở thông Tâm ta trực tiếp với vũ trụ. Trong Tâm ta chứa các Chủng tử Nghiệp tốt và xấu sẽ kết nối trực tiếp và lôi kéo những năng lượng xấu cũng như tốt ảnh hưởng trực tiếp tới Tâm ta.


Đó chính là lý do khi ra đời, Tâm ta bị đóng lại gói gọn giao tiếp với vũ trụ thông qua Lục Căn đại diện bởi Thân xác này. Sự giới hạn giao tiếp đó khiến Thân Xác chúng ta có điều kiện trả Nghiệp.


Các Tôn giáo trước Phật giáo cũng đã xây dựng các phương pháp thực hành tu tập để giúp Tâm ta từ từ Trong Sáng và có thể vượt qua giới hạn của Thân Xác một cách an toàn chắc chắn.


Giáo Pháp của Đức Phật, ngoài việc giúp chúng ta vượt qua thân xác ô trược này còn giúp ta rốt ráo rời bỏ các nguyên nhân gây khổ đau và chấm dứt vòng xoáy của Luân Hồi, Sanh Tử.


Các pháp tu thực hành dựa trên Giới Định Tuệ là an toàn và chắc chắn thanh lọc Tâm ta liên tục. Khi Tâm ta đủ Thanh nhẹ thì khoá Tâm linh sẽ được mở một cách tự nhiên. Định lực đủ thì các năng lực Tâm linh sẽ là hệ quả tất yếu.


Chúng ta sinh ra làm kiếp Người có thân để tu, có Duyên gặp Phật pháp đã là dấu hiệu của Phước lớn.
Hãy vững tin vào giáo pháp của Đức Phật để vững bước tinh tấn.


Chúc các bạn an lạc!

(ai biết congio.... bên ngoài hãy giúp)