Với @congiolamientay thì điều nào mà quá trừu tượng thì định nghĩa lại theo ý mình thì "tỏ tường" ngay đúng không??? Hehe.
"Đại Bi" mà khó hiểu thì định nghĩa lại thành "Nỗi buồn lớn" là xong.
Nghiệp chắc bị định nghĩa lại là Nghề mất, vì có Nghề Nghiệp, Tu Nghiệp, Tốt Nghiệp... mà.
Nếu ai hiểu về Nghiệp thì đâu có ăn nói bạt mạng bất chấp lời nói như vậy.
Cảm ơn bạn Người Học Phật đã chia sẻ. Với sự hiểu biết rõ sự hình thành Nghiệp và những tác động của Nghiệp tới đời sống hiện tại, cách Nghiệp tác động vào tư tưởng của ta thì ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa các Pháp tu. Khi đó ta sẽ mạnh mẽ chọn một Pháp và thực hành rốt ráo không sợ hãi. Bạn có thể đọc thêm về chủ để "Tu thông qua A lại da thức" mình nghĩ cũng rất hữu ích.
Khi hiểu rõ Nghiệp, cách hình thành Nghiệp và tác động của Nghiệp tới Tâm ta thì bạn sẽ hiểu vè vòng xoáy của thực hành Giới - Định - Tuệ.
Giới: Hạn chế tạo Nghiệp.
Định: Hạn chế tác động của Nghiệp tới Tâm ta.
Tuệ: Phát triển "Trí Tuệ" (ko phải trí não) để soi rọi nhằm tăng trưởng Giới và Định.
Qua mỗi vòng, Tâm ta được "gạn trược, nạp trong" nên Tuệ thêm tăng trưởng.
Giới Định Tuệ là một vòng xoáy tăng trưởng liên tục. Sự tăng trưởng của Tuệ cũng chính là tăng trưởng Chánh Kiến.
Đó cũng chính là con đường của Tinh Tấn.
Nên lưu ý, Tuệ tăng trưởng này là hệ quả của sự làm "sạch" Tâm ta.
Khác hoàn toàn với một số thứ trông giống Tuệ nhưng là do Tha lực. Ví dụ như những khả năng của giới Tâm Linh, Ngoại cảm không do tu tập mà có.
Chúc các bạn tinh tấn!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks