Mình xin kể Một Câu Chuyện Cảm ứng vì được Long Thần Hộ Pháp giúp đỡ.
Có thời gian mình ở Trong Chùa, nói là Làm Công cũng không Sai vì Nhà Chùa Trả Tiền để mình lo cuộc sống, Chùa này được Phật Tử cúng hiến cả Đất lẫn các Công trình xây dựng nên đất đai rất rộng và Trồng nhiều cây cafe, khổ nỗi là không có nước tưới và là vì Thầy Trụ trì mới đến nên rất lộn xộn, đủ thứ Chuyện xảy ra. Thấy cafe bị héo nên mình rất xót. Tưới ngày không đủ nên mình tranh thủ tưới đêm, cố tưới đến tầm 6-7 giờ đêm là rùng rợn, Cảm giác cực kỳ rùng rợn và bị đánh ù tai hoa mắt nên phải Vô thôi Vì Âm khí rất nặng. Sáng ngày Hôm sau trước Phật Mình xin Các Vị Hộ Pháp Hộ Trì Cho mình tưới Cà phê đến hết 9h đêm thì Quả Thật mình tưới một mạch đến 9h đêm rất bình an vui vẻ, trên trời còn có mây trắng Cát Tường xuất hiện. Đến 10 h đêm Mây trắng bay đi thay vào đó là Mây đen dày đặc và Âm trược nặng nề. Hộ Pháp rất Linh ứng phải không các bạn nên Chân thành học Phật luôn có Hộ Pháp thủ hộ.