Đây là bài viết tôi thu hoạch sau khi đi xem bói ở cô N hồi tháng 5/2007, cũng có nhiều ý phân tích khá giống thầy Phong thủy - tử vi, mời các bạn đọc qua:

Xem bói có chuẩn không?

Không chuẩn!

mở ngoặc:

1/ Nếu bạn xem phải thầy "dỏm".

2/ Bạn là người tin vào chủ nghĩa vô thần (CS) như chị Lyly và các fan của chị ý.

3/ Nếu bạn không thành tâm.

đóng ngoặc.

Nếu bạn không thuộc những trường hợp trên thì tôi khẳng định, xem bói chuẩn, độ chuẩn đến bao nhiêu thì chưa thể nói trước được, vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả thầy "thật" đến mấy cũng chưa chắc đạt được con số 100%.

Qua nghiên cứu một số tài liệu cộng với kĩ năng học được khi làm nghiên cứu Khoa học và buổi di thực tế chiều hôm nay, có thể phân tích và giải thích hiện tượng này một cách đơn giản như sau:

(nếu điều này có đụng chạm gì đến cõi âm thì xin được lượng thứ, chỉ là phân tích chủ quan thôi mà)

Nội dung:

Cô xem bói bằng cách dùng sự trợ giúp của thế giới Tâm linh.

Hiện tượng:

Cô thắp hương, khấn vái, lẩm nhẩm gì đó (không nghe rõ và không dám căng tai để nghe), rôì cô tung 2 đồng xu xấp ngửa 3 lần thì phải (không dám đếm).

Rồi cô cúi người rồi cô châm điếu thuốc hút rồi cầm bộ bài (tú lơ khơ) và bắt đầu phán.

Sau đó cô có dùng bộ tú để bói (như bói bài bình thường).

Kết quả

Cô đoán rất chính xác, tới >=90 %. 10% còn lại thì chưa kiểm chứng được vì còn phải chờ câu trả lời từ tương lai.

Giải thích (sơ lược)

Cô không phải là thánh mà cũng chẳng phải tài cán đến mức có thể xem được tất cả các thông tin đó trực tiếp.

Vấn đề là ở chỗ cô có khả năng giao tiếp với cõi âm, tức là cô có thể nhìn thấy người cõi âm ở xung quanh chúng ta mà chúng ta không biết.

Từ đó, có thể cô sẽ làm quen với vài người trong số họ, giả thiết như chúng ta kết bạn hoặc thuê người làm việc vậy, trả lương cho họ bằng gì? có lẽ là bằng thuốc lá (nếu vong là người nam).

Theo quyển sách "Nói chuyện với người chết", vận tốc của người cõi âm là 1752 Km/phút = 29,2 Km/s, do đó chỉ cần người cõi âm di chuyển quãng đường HN - LC - HY cả đi cả về thì chỉ mất có 20s.

Do đó đặt ra giả thiết người vong đó về quê nhà mình rồi xem xét địa thế và thông tin về chúng ta rồi quay về nói với cô. Quá trình này diễn ra liên tục trong quá trình cô phán về cuộc đời chúng ta, chúng ta không có cảm giác ấy vì quá trình người vong đi đi về về chỉ mất 20 s thôi mà.

Cô châm điếu thuốc hút không phải vì cô biết hay cô thích hút mà đơn giản vì lúc đó người nói chuyện với mình không phải là cô, đó chính là vong nhập vào xác cô.

Mà vong thì có người giỏi người khá, cho nên nói rằng cô đồng nào đó xem chính xác và hay thì phải nói rõ rằng cô có trợ thủ (vong) giỏi.

Kết luận

Đây lại thêm một bằng chứng khẳng định thế gới tâm linh à có thật và là một cú đấm thẳng vào mồm những kẻ phỉ báng tế giới tâm linh, coi đó là mê tín dị đoan (CS). Cuộc đời quả là có nhiều điều kì bí và thế giới tâm linh là một trong những điều thú vị nhất của cuộc đời này.

Tài liệu tham khảo

Nói chuyện với người chết.

Phan Thị Bích Hằng (Audio Series)

Buổi thực tế xem bói hôm nay 25/5/2007

Tiếp tục nghiên cứu về thế giới tâm linh, hẹn gặp lại trong bài viết về Tử vi .