Thật ra lúc mới đầu em cũng bị một đứa quỷ nữ nó hành, bởi là con trai. Ham muốn bản năng thì ai cũng có, khác nhau ở cái là ít và nhiều, làm chủ được hay không mà thôi.
Ngày ý em bị nó hành em toàn bị động chịu đòn. Lúc ấy chỉ có trước thì tự xét nội tâm, tâm mình còn nhiều điều xấu xa phải trừ bỏ đi. Sau có mệt mỏi thì cố gắng mà ngồi dậy trì chú tiếp, tu tập tiếp. Rồi hồi hướng và quỳ lạy sám hối các lỗi lầm quá khứ. Từ trc em chưa bao giờ chủ động diệt trừ cái đứa nó ám em. Rốt cuộc cũng chỉ là lỗi lầm tự thân, tâm mình dơ bẩn thì họ thừa cơ mà vào.
Sau một thời gian tự sửa đỗi lỗi lầm bản thân, h nó cũng chả làm gì được em nữa. Việc hướng ra ngoài “trừ ma tróc quỷ” không bằng hướng vào trong tự trừ con ma dâm dục ma sân hận của tự thân.
Tâm mình bớt một phần dơ bẩn thì họ toin trọng mình một phần, sau thì tam bảo lại thêm phần gia hộ mình.
Thanh ra cứ y theo pháp mà tu thì chẳng sợ khảo hay không khảo, nếu có bị khảo thì ắt hẳn mình đang sai chỗ nào đấy. Hoặc nếu tu đúng rồi mà vẫn thấy ốm đau thì là do nghiệp lực của vô số đời quá khứ nhân thần lực của bài chú mà các chúng đang được tiêu nhẹ nên thị hiện những nghịch duyên như ốm đau, mệt mỏi vv.v.v Thành ra trong thì tự sửa lỗi lầm bản thân, ngoài thì thực hành thêm các hạnh hồi hướng, sám hối, và phóng sinh một phần để thêm phần phước báu cho mình một phần cũng là làm lợi lạc cho người khác.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks