Trích dẫn Nguyên văn bởi empathy Xem Bài Gởi
Kỳ Liên, theo kể là bạn giao tiếp được với người am hả? Vậy bạn chỉ nghe được tiếng nói hay nhìn được thấy hình ảnh hay cả hai. Cái này là do bẩm sinh của bạn hay là xuất hiện từ khi nào. Người thân hay chung quanh bạn có biết.là bạn có khả năng đó không?
Ept nghĩ lại bạn cũng hay thật chứ. Nhiều lúc ban ngày tiếp xúc với người ngoài thôi đã mệt rồi. Cần phải có thời gian riêng tư để thanh tịnh lại mình. Còn ban ban đêm cũng không có không gian riêng. Nếu ept như vậy chắc bị stress quá.
Ept có nghe hai lần. Một lần là lúc vừa đặt lưng xuống thì ept bắt đầu xung quanh rất ồn ào tiếng người nhưng không có tiếng nào rõ tiếng nào hết, giống như là radio đang rà đài vậy và càng lúc càng rõ hơn. Nhưng mà ept rất là sợ khi cảm nhận quá trực tiếp nhu vậy. Ept niệm Phật rất nhieu va am thanh biến mất.
Một lần nữa là ept cúng bi điền moi ngày vì mẹ ept qua thăm ept và bà thích cung. Nhưng.mùa đông bên này lạnh lắm nên ept cúng không để bà ra ngoài cúng được. Lúc cúng là tay của mình giống như đóng băng thành nước đá vậy vì không thể đeo bao tay được. Rồi hôm đó ept và chồng của ept có gây cãi, thì chuyện cũng không có gì hết, vợ chồng nhiều khi chỉ là giống nhu trẻ con cai qua cai lại thôi.. Ba của ept qua thăm thi ông rất là thương rễ và ông cho là ept ăn hiếp con rể thế là ông chửi ept tơi bời hoa lá. Rồi ept ấm uc và tủi thân vào phòng khóc. Lúc mà ept chuẩn bị ngủ thì ept nghe thấy có tiếng người già, người trẻ đều là phụ nữ, đàn ông lớn tuổi và con nít nữa. Giống như là họ ở xung quanh của ept và ept nghe tiếng của ho là:" trời ơi làm sao bây giờ, bị chửi tôi nghiệp chưa, buồn quá rôi" mà họ liên tục làm một tràng như vậy, không có dứt, giống như là họ lo lắng và muốn an ủi cho ept nhưng khiến ept mệt lắm. Ept mới niệm Phật và nghĩ la quý vị ơi, ept đang buồn bực lắm, ept hôm nay không cúng bi điền được không có niệm Phật cho quý vị nghe được đâu vì ept đang buồn bực lắm, đừng để ept nghe tiếng của quý vị nha, ept sợ lắm. Rồi sau khi nghĩ như vậy thì hết nghe lập tức.
Em không chủ động được đâu, toàn tự họ tới thôi. Chắc tại khu em ở trc là một bãi tha ma lớn nên vậy.

Thật ra tiếp xúc với họ cũng không phải chuyện gì hay ho lắm. Em cảm thấy mình khá may mắn vì họ không có ác ý, bởi nhiều đứa nó không phải là vong hồn vất vưởng đơn thuần. Nhiều đứa nó là quỷ rồi, có đứa yếu thì em mặc kệ không qun tâm đêm bỗng giưng giật mình tỉnh dậy thấy đứng ở dưới chân giường nhưng nó cũng yếu không ảnh hưởng gì nhìu, nên em mặc kệ đi ngủ tiếp.

Nhưng có đứa nó nguy hiểm lắm, ng ta đứng đấy thôi không có ác ý gì em cũng thấy bị áp bách và nguy hiểm kinh khủng, không thể chịu được. Như kiểu chuột gặp mèo, cảm giác kiểu họ thịt phát mình ko nghẻo thì cũng lê lết sấp mặt ngay rồi. May mà họ không có ác ý.

Nói chung cũng không phải điều gì hay ho.

______________________________________

Có nhiều người khi tu hành, trì chú hay sinh tâm muốn “trừ ma tróc quỷ”. Suy cho cùng thì cái tâm muốn “trừ ma tróc quỷ” cũng chỉ là tâm vọng tưởng và ngã mạn của người tu... Một câu chú vang nên nó rung động trong cõi vô hình chiêu cảm các loài vô hình trong khu vực họ biết họ tới. Nếu cứ giữ cái tâm muốn “trừ ma tróc quỷ”, chả may đen đủi xung quanh khu vực ng này có vị quỷ to họ biết họ tới họ đọc được suy nghĩ là họ hành chết.

Vì bản chất là quỷ nên họ còn nhiều sân si ngã mạn, thấy người tu hành mứoi tu chẳng được bao lâu công đức thì chưa có mà lai sinh tâm “trừ ma tróc quỷ” là họ tức họ thấy bị khiêu khích là họ hành cho chết. Nhiều khi họ hành mình cũng đơn giản lắm. Những vị này họ có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ cảm xúc của bản thân, Vd như họ khiến mình lúc nào cũng nghĩ tới chuyện dâm dục, sự tức giận nóng nảy, chán nản buồn bã v.v.v...

Chuyện như vậy em gặp người và nhưngx nơi trốn địa điểm bị ma quỷ ám hại rồi nên em biết.