Đối với Trung Quốc, hay Đạo Giáo thì có Tứ Linh là Long, Lân, Qui, Phượng và loài rồng là đứng đầu bảng, xong rồi đến Lân, hay Kỳ Lân. Trong Phật Giáo thật ra là có Kỳ Lân, hay không? Thật ra trong đạo Phật có kỳ lân chứ không phải là không có.

Vậy kỳ lân là con gì vậy? Thật ra kỳ lân được du nhập từ bên Ấn Độ sang Trung Quốc. Và con kỳ lân được “huyền bí hóa” do người Tàu làm ra mà thôi khi du nhập từ bên Ấn Độ sang. Kỳ lân thật sự trong huyền thoại hay trong Phong Thủy của người Hoa cũng chỉ là con sư tử trong Phật giáo được truyền qua Trung Quốc do những vì sư bên Ấn Độ mà thôi. Loài kỳ lân huyền thoại đầu sư tử, vẫy rồng, đuôi sư tử thật ra là không có thật, kể cả trong thế giới vô hình.


Và người Tàu họ huyền thoại hóa loài kỳ lân này và tánh tình của nó thì giống như loài linh khuyển vì thế mà họ cho nó thêm một trái “tú cầu” vì thế mà trong những bức tượng dùng làm phong thủy ở trước chánh môn thường thấy con kỳ lân đực giởn với trái tú cầu trong khi con cái thì giởn con kỳ lân con. Thời xưa, ở bên Trung Quốc chỉ những nhà giàu, quí phái, hay quan quyền thì họ mới để kỳ lân làm “hộ pháp” thôi. Nhưng những năm sau này giá thành cũng rẽ đi, và người ta sản xuật được đại trào nên NN cũng từng thấy có gia đình còn để trưng kỳ lân trước nhà mặc dù gia đình đó cũng “tàn tàn” thôi.

Thân
NN