Loài rồng mà nghe đến tên Tam Thái Tử Na Tra là hồn phi, phách tán rồi vì rất sợ bị rút gân như Ngao Bính Long Vương. Hi, hi, NN chỉ nói chơi thôi. Thật ra thì loài rồng cũng là một trong những hô pháp của Phật giáo. Đối với đời thường thì họ cho rằng loài này thật sự không có thật vì cho rằng trong đời hiện đại này thì chưa ai thấy rồng lần nào. Nhưng thật sự rồng là có thật, hay chỉ là hư cầu trong câu chuyện truyền thuyết mà thôi.
Nếu rồng không có thật thì Đức Thế Tôn không bao giờ nói đến. Loài rồng không xuất hiện cho người không có duyên nên đời thường hay cho rằng nó chỉ là loài vật trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng cũng như mà Đức Thế Tôn đã nòi thì rồng là loài có thật, không phải là hư cấu. Rồng là loài cũng rất là trức tính. Loài này thì thường là không thích con người đâu vì cho rằng con người rất là gian xảo, và hay làm hại lẫn nhâu vì thế mà loài rồng không thích gần gũi với con người. Trừ phi tự nó tự nguyện giúp đở cho con người trện đường tu tập như làm Long Thần Hộ Pháp. Và số này cũng chỉ là một số nào trong loài rồng mà thôi.
Thời xưa, Đức Thế Tôn cũng đã dạy cho loài rồng khi tụi nó muốn tu tập vì tụi nó phải sát sanh để mà sinh tồn vì thế khi loài rồng mà muốn tu tập thì tụi nó chỉ có thể đạt được Tánh mà thôi. Tụi nó khó lòng mà có thể đắc được Tường lắm.
Loài rồng thì tụi nó rất kỵ vời Kim Xí Điểu vì Kim Xí Điểu thường hay săn lùng rồng để ăn thịt lắm, vì thế mà Kim Xí Điểu lúc nào cũng là hung tinh của loài rồng.
Loài rồng thi tụi nó có màu sắc khác nhau, và thường hay phân biệt với nhau bằng móng chân của chúng. Chúng thường thì có cở kích khác nhau và có loài thì chỉ có 4 móng mà thôi, trong khi đó thì có loài có đến 5 móng lận.
Khi “kêu” tụi nó vào nhà. Tụi nó có thể biến ra nhỏ và có khi tụi nó nằm khoanh tròn trên ghế giống như mà một con mèo nhỏ vậy, Về thế giới vô hình, có những người tu tập trong thế giới vô hình có thể triệu thỉnh tụi nó quanh quẩn trong nhà để giữ nhà.
Trong thê giới của loài rồng thì có những con già nhưng có đạo lực rất là mạnh. Nó có thể khiển cả một vùng trong thế giới của loài rồng. Hồi xưa, khi trường Phật giáo ở bên Ấn Độ vẫn còn tồn tại, chưa bị phá bởi tụi Bà La Môn và Hồi Giáo, thì cũng đã có trường hợp con của một vị Long Vương đến xin học ở Tu Viện Na Lan Đa, và khi 2 chú rồng còn hiện làm người để xin theo tu học này bị chúng đệ tử ở Na Lan Đa này phát hiện ra vì 2 anh chàng có tướng tá phương phi nhưng có một đặc điểm là người lúc nào cũng tỏa ra một thứ hương phản phất rất là thơm. Và những người đệ tử này đã báo cáo đến sư thấy và sau đó 2 anh chàng này đã thú nhận và mãi sau này có giúp tu viện trùng tu dùng một loại đất sét rất là tốt và bền ở xứ sở của loài rồng mà giúp tu viện.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks