Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
Rất cảm ơn sự chia sẻ của Bác Qin,
Cháu cũng cùng quan điểm với Bác:
- Bệnh là do Nghiệp gây ra để cân bằng theo Luật Nhân Quả.
- Việc chữa bệnh cần được thực hiện bằng những người có nhiệm vụ chữa bệnh, không nên tự ý Phan duyên đi chữa bệnh, hãy để tùy duyên. Cháu từng biết có một thầy giáo có khả năng chữa bệnh nhưng chữa cho ai thì thầy lại bị bệnh liền, sau này thầy mất do chữa một ca bệnh nặng.

Do vậy chữa bệnh bằng tâm linh sẽ có 2 phần:
- Phần do Thầy: chỉ rõ Nghiệp nào gây ra bệnh và thuốc và vác phương pháp không dùng thuốc để chữa bệnh.
- Phần do người bệnh và gia đình: Tập trung sám hối và trả nợ Nghiệp. Phần này rất quan trọng và quyết định sự thành công của quá trình chữa bệnh.

Cháu hỏi vậy nếu có gì không phải thì bác bỏ qua cho cháu nhé.
Cháu nghĩ quá trình tu tập của Bác còn nhiều điều mà Bác không tiện chi sẻ trên Diễn đàn này, rất mong có dịp ngồi diện kiến tiếp chuyện với Bác.
Cảm ơn Bác!
1- Do quá trình chữa trị bằng NĐ, vô tình Bác đã đả thông các Luân xa của bệnh nhân, dẫn tới việc sau khi Bác đi họ bị Ma nhập nên có các hiện tượng lạ nên gia đình mới kêu thầy cúng? (chứ không phải do thầy cúng mà Ma nhập).
Không phải như vậy, theo gia đình nói do cả hai bệnh nhân quá đau đớn, trước khi chưa chữa trị NĐ họ cũng rất đau đớn, cả xóm láng giềng không chịu nỗi với những cơn đau đớn mà họ đã rên la chưởi bới lung tung, từ đó gđ họ nghĩ rằng ho cần có thầy cúng đến để cúng kiến cho khỏi bệnh! Nên nhớ tôi không "mở luân xa" cho họ mà tôi chỉ chữa trị làm giảm cơn đau thôi. Đọc bài tôi chữa trị cô gái bị ma nhập, trong thời gian chữa trị tôi hoàn toàn không biết về căn bệnh bị ma nhập, có lẻ gđ họ ngại không muốn nói cho tôi biết. ( xem bài đó để biết rõ hơn).

2- Khi Bác còn chữa thì họ không bị Ma Nhập đó chính là do Phúc Đức của Bác trấn áp. Cũng nhờ Phúc Đức đó mà Bác không bị Ma Nhập?
Trong thời gian này tôi luôn luôn sống trong nhất niệm, lúc nào trong đầu tôi vẫn niệm "LTDĐ". Sức mạnh của niệm rất mạnh ( cũng là sức mạnh tập trung tư tưởng ). Khi bạn đạt đến nhất niệm thì sẽ hiểu được sức mạnh này!

- Có phải gốc gia đình bên Bác đã từng không phải là gia đình Thiên Chúa Giáo?
Gia đình tôi ( phía nội ) là theo Thiên Chúa Giáo từ ông cố, ba tôi từng là một người đi tu linh mục nhưng không thành sau 3 năm đi tu! Mẹ tôi thì là người "Theo tôn giáo của chồng!" sau khi lấy ba tôi.
Bản thân tôi từng học từ bé cho đến lớn (12 năm) luôn luôn học trường nhà Dòng Thiên Chúa Giáo, chưa kể đã từng vô tu viên TCG để tập tu 3 năm trời!

Đúng là có rất nhiều điều tôi cảm thấy khó chia sẻ vì ...! Vài hàng xin chia sẻ, thân ái.
Nếu còn có gì thắc mắc muốn trao đổi hãy qua Topic ( CHIA SẺ VỀ THIỀN,....) bên Box "ĐẠO VIỆT NAM" mà tôi mới vừa đăng tải lên.