1)-Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên đâu(!). Cũng từ câu chuyện chữa cho vợ tôi mà bị tái phát đến 3 lần làm cho tôi có suy nghĩ, có thể họ phải chịu cái đau thể xác của họ, hoặc có thể họ phải chịu cái nghiệp lực đó (nhẹ), để họ tránh được một nghiệp lực khác có thể nặng hơn chăng?Sau khi được Bác lần đầu tiên chữa bệnh bằng NĐ, Bác gái liên tục bị vấp chân. Đó không phải là ngẫu nhiên đúng không Bác?
2)-Cả hai trường hợp đó đều là bệnh nặng, vào thời điểm đó (1993) về y tế của đất nước chúng ta còn yếu kém, thuốc men ít mà có thì rất đắt đỏ, cả 2 gia đình đó đều hoàn cảnh khó khăn không đủ tiền bạc chạy chữa. Sau một thời gian dài chạy chữa bằng NĐ cho họ, tôi chỉ làm cho họ giãm những cơn đau trong ngày thôi nhưng với Nhân điện bệnh tình thuộc như vậy chỉ có khoa học y khoa can thiệp thì may ra qua được! Do như vây nên tôi rút lui không chạy chữa cho cả hai bệnh nhân, thật rất tiếc là cả hai gia đình bệnh nhân đó lại thiên về mê tín nên đã mời các thầy cúng về để làm phép xuất ma quỷ vì họ nghĩ bệnh do ma quỷ nhập vào! Sau đó cả hai bệnh nhân trở thành nạn nhân của mê tín và lúc đó họ thật sự bị "Ma nhập" vì họ cứ đòi ăn thịt sống, rồi cuối cùng cả hai đều chết sau một tuần lễ cúng kiến của các thầy cúng đó! Gia đình họ đã kể lại cho tôi nghe như vậy.Qua câu chuyện của Bác, có ít nhất hai trường hợp nan y, khi Bác còn chữa thì bệnh nhân tương đối ổn nhưng khi Bác thôi chữa thì họ có hiện tượng "Nhập ma" trước khi chết?
3)-Như câu 1 mà tôi đã chia sẻ ở trên, đúng ra khi tôi đang chữa trị cho họ như vậy tôi phải có lời khuyên về cái nghiệp do họ đã tạo ra trong quá khứ (Kiếp trước), để họ biết sợ về "Nhân, Quả", nhưng tôi lại không làm việc này, thật đáng buồn cho tôi! Tôi tự nhận ra, không ai bảo tôi hết.Bác đã thôi học NĐ do hiểu ra nguyên nhân của các hiện tượng trên? Ai đã giúp Bác nhận ra vấn đề đó?
4)-Bản thân Bác cũng bị Tẩu hỏa Nhập Ma nữa đúng không vậy Bác.?
Đúng vậy, tôi bị Tẩu hỏa ( không có "Nhập ma" nha ), nên tôi bỏ tập NĐ khi tôi nhận thấy những triệu chứng Tâm, Sinh lý bất ổn một cách kỳ cuc, ngoài sự kiểm soát của bản thân.
Tâm lý thì hoảng sợ, khi nghe những tiếng động hơi lớn tiếng thi dụ như tiếng rú của xe gắn máy, tiếng ồn ào, la hét, lúc đó tay chân run lên không kềm chế được, run một cách kỳ cục vài phút sau mới ổn, tối đến thì đáng sợ hơn, đầu óc hoang mang tập trung "niệm" thì bị khủng khiếp hơn, càng cố định bao nhiêu thì càng bị nặng hơn! Cho nên tôi quyết định bỏ hẳn tập NĐ. Khoảng chừng 2 tháng sau khi bỏ NĐ thì tôi chữa cho chú Luật sư bị Parkinson, không ngờ "nội lực" mạnh một cách ngoài tưởng tượng của tôi ( Nhờ có căn cơ tu tập PLVVKHHBPP từ 1976, đã khai mở Nhâm Đốc mạch, rồi khai mở Hạ Đan Điền, rồi...) Xem câu chuyện tôi viết về chữa trị cho chú bị Parkinson thì rõ. ( Tôi rút gọn chia sẻ này )
Đó là những gì tôi trả lời và chia sẻ với aptruong.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks