
Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
NN thấy chuyện này cũng chả có gì là hỗn độn, là khó hiểu cả. Anh chàng bác sỉ trẻ này nếu không "tuyên bô" như vậy thì sẽ bị "mất chức", "mất việc làm", hay "mấy chén cơm" của mình thì sao. Đang có tương lai "sáng lạng" mà. Còn câu chuyện tâm linh Phật Pháp mà có thễ "trị" những chứng bệnh ngặc nghèo thì có biết bao nhiêu chuyện "vi diệu" trên thế giới. Những chuyện mà "tu tập" mà có thê trị những chứng bệnh ngặc nghèo như bệnh ung thư mà ngay cả bác sĩ Tây Phương cũng phải bó tay thì "nhang nhãn" ra, thiêu gì ngoài đới, đến nỗi mà nhà thương còn xin đễ lập "dự án" đẻ học hỏi nữa mà vì chính họ cũng không thể nào ngờ mà có thể xãy ra như vậy. Qua thế giời Tự Do, hay Tây Phương thì mới có thể hiểu được những sự "vi diệu" của Phật mà thôi. Trong xã hội như của VN bây giờ thì làm sao mà muốn "chứng minh" thật lòng của mình được.
Bookmarks