Nguyên văn bởi congiolamientay Tại sao bạn dám nói mà ko dám nhận? 5 năm nữa trổ nghiệp gì? nghiệp gì xảy ra? Mà nếu ko có nghiệp thì bạn nói sai? Bạn nói sai nghĩa là bạn gieo nỗi sợ hải đến cho ng khác... Và bạn đã tạo nghiệp. VẬY BẠN PHẢI TRẢ NGHIỆP ĐÓ bằng gì nếu bạn nói sai? Bạn dám khẳng định 5 năm tôi trổ nghiệp... Vậy nếu ko có bạn dám thề hay ko? Nếu ko có bạn nhận hậu quả xe tông chết giữa đường... dÁM NÓI VẬY HAY KHÔNG? Ai bảo bạn sợ hãi??? Bạn không tin có Nghiệp thì sao phải sợ??? Và nếu bạn tinh là có Nghiệp thì tôi cũng khuyên bạn hãy tìm hiểu về Phật Pháp để Nhẫn nại trải qua mà.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ. Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks