Tụng chú đại bi là hội tập chư Phật 10 phương , còn diệt tội là tâm khẩu ý thanh tịnh hồi hướng công đức trì tụng kinh thù thắng cho chung sanh cùng mình tinh tấn trên con đường Phật đạo, chớ nên mù quáng mà tin rằng tụng kinh là rửa sạch tội, Phật không nói như thế, muốn rửa tội bằng pháp tụng kinh, thân khẩu ý phải thanh tịnh, giữ giới để đạt định, giữ định để phát huệ, tới lúc nầy mới có thể diệt tội được, ngoài ra khi thân tâm chưa thanh tịnh lòng còn tham cầu dù có tụng 1000 biến / ngày cũng không thể.
Pháp sự của Bổn sư thật mầu nhiệm nhưng không huyền bí.
Nếu diệt được quả nghiệp từ kiếp trước thì Ngài đã không có 3 tháng phải ăn thức ăn cho ngựa , để trả quả báo từ tiền kiếp. Nếu diệt được tội đã tới thời kỳ trả quả, thì với thần thông, Ngài có thể cứu cả nhà khỏi nạn diệt vong, vì tiền kiếp cả họ của Ngài đã diệt cả dòng họ của họ.
Muốn dụng công năng tụng kinh niệm chú để diệt tội thì phải lập TÍN-NGUYỆN-HẠNH thật sâu dầy , trì tụng kinh thù thắng hồi hướng cho chúng sanh, đây gọi là phát bồ đề tâm, còn nếu tụng kinh niệm chú mà mong rửa sạch tội nghiệp của mình thì, trì tụng tới rụng răng cũng không được.
Cầu mong pháp sự của đức Bổn sư mãi mãi vang xa.
Amitabha
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks