Thật sự hối lỗi, thật sự buông xả, sám hối bằng cái tâm ăn năn, sám hối bằng cái tâm rộng lượng, vị tha thì sẽ rửa được hết tội. Dùng các đại hạnh nguyện của Phật và Bồ Tát để xoay chuyển nghiệp chướng.vậy nếu mình làm những điều sai như rồi,rồi lo sám hối lại thì có được về cực lạc quốc không??
Nếu cứ lạy sám hối ào ào mà cái tâm chẳng thể sửa đổi, lạy bằng cái tâm cầu rửa tội để khỏi điạ ngục thì có quỳ lạy đến mòn cả núi Tu Di cũng chẳng hết tội.
Nói tóm lại phải dùng tâm từ bi mà sám hối ! Sám hối không vì để hết tội cho mình, mà sám hối để rửa tội cho tất cả chúng sinh. Đó mới thật là sám hối ! Không sám hối cái lỗi trước mắt của mình phạm phải, mà sám hối những nghiệp chướng mà mình đã tạo tác trong vô thỉ tiền kiếp và quyết tu tập, sửa chữa, từ bỏ... đó mới thật là chân sám hối. Và sám hối như thế mới có thể rửa hết tội. Gánh cả chúng sanh trên vai mà sám hối thì mới mong tiêu tan nghiệp chướng. Đó mới là sám hối.
Chứ nếu sám hối đơn giản chỉ là làm theo đúng những gì trong kinh viết, lạy đủ lạy hay các nghi thức cầu kỳ để rửa tội thì có rửa hết muôn đời cũng chẳng hết tội. Nếu sám hối đơn giản như thế thì đã không có ai đọa Địa Ngục.
^ ^ Không biết có được mấy ai khi đọa Địa Ngục , nhìn thấy cảnh những tội nhân khác bị đày đọa mà có thể động lòng phát nguyện gánh hết tội cho tất cả mọi người được giải thoát để mình mình chịu phạt ? Hay chỉ toàn là lo khóc lóc van xin , than thở để được giảm hình phạt do những tội ác mà mình tạo tác ?
=________= Chúng sanh cứ như vậy... chẳng biết đến bao giờ Địa Tạng Bồ Tát có thể thành Phật !
:D Tự dưng tức cảnh sinh tình thôi mọi người đừng quan tâm ! ^ ^"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks