Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Triết lý gì mà ngộ vậy... hehehe...........
- Đối với ngoại đạo, thì triết lý này ngộ cũng là điều dễ hiểu. Suốt 45 năm đầu trần chân đất đi khắp các trú xứ ở Ấn Độ, Đức Phật chỉ xoay quanh 1 triết lý: sống một đời sống KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH , KHÔNG LÀM KHỔ NGƯỜI, KHÔNG LÀM KHỔ TẤT CẢ CHÚNG SINH.

Chứ không phải làm cái chuyện luyện tinh, luyện khí, đằng vân trên mây hay những cái "sắc sắc không không", có có không không để bịp chúng sanh, xa rời thực tế.

Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
Không là có, mà có cũng là không.

Không có gì hết nghĩa là có tất cả.... có tất cả nghĩa là không có gì hết.

Thật là giả mà giả cũng là thật.

Trong sinh có tử trong tử có sinh.

SỰ thật là bên trong sự thật còn có cái thật hơn cả sự thật.

Ngộ được hoàn toàn chữ KHÔNG thì tâm thức qua KHÔNG MÔN, qua Không môn là diện kiến NHƯ LAI
- Nên biết mình đang ở bờ nào: bờ giải thoát (bờ bên kia) hay bờ khổ (bờ bên này). Còn đang loay hoay tìm phương tiện để qua bên kia, mà cứ ảo tưởng mình đã qua được bờ bên kia là một sai lầm!