Miễn lễ, Nghiệp cho quả thế nào mà giúp trả với không giúp trả? Bày đặt trích dẫn Abhidhamma mà lại không hiểu gì về Hành. Lại còn sung sướng tưởng rằng mình trả bớt được nghiệp () mà không biết sự trùng trùng duyên khởi, tạo tác thiện/bất thiện đã thành trong từng sát na tâm.
Vậy là sau khi lại tính giả thần giả quỷ kiếm đoạn Abhidhamma (mà chính mình cũng ko hiểu) để post lên lòe thiên hạ; như mọi khi lại ra điều "không thể nói, không thể nói" của đám hủ nho vô lại, ngữ rằng chắc thiên hạ cũng ngu dốt như mình thôi. Bị chất vấn, lại mất thêm 1 tuần cấp tốc tìm cách hiểu mà vẫn không hiểu nổi để giải thích được ý nào đó cho mình, đành lên đây nói chữ Tâm (Thương tâm quá chăng?).
Luôn tự nhận mình ngu si nhưng lại thường bày ra bộ dáng cao nhân đắc đạo, người này cả tâm lực cũng không được bình thường.
Sính Nho thì phải nhớ: Chữ Nhân đứng đầu, là quan trọng nhất. Học chữ đấy trước đi đã.
Không tiễn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





) mà không biết sự trùng trùng duyên khởi, tạo tác thiện/bất thiện đã thành trong từng sát na tâm.
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks