Trích dẫn Nguyên văn bởi Allbutnothing Xem Bài Gởi
Nhìn lướt qua thấy mucdong post bài này phần lớn chữ nghĩa đúng chính tả, bố cục rõ ràng, quả là có chút giật mình! Đọc kỹ mới rõ hoá ra cut&paste. Âu cũng là chuyện đáng mừng vậy!

Vậy mucdong quote bài tôi rồi đưa vài dòng về lộ trình tâm này lên với quan kiến là gì? Xin hãy phát biểu rõ ràng.
Nói trước, nếu muốn dùng Abhidhamma để chứng minh về sự tồn tại của một Atta thì chính là một trò cười lớn. Đặc biệt là phần Lộ trình tâm mà mucdong copy&paste từ cuốn đó ra, là nơi mà người học sẽ nhận thấy anatta rõ nhất.
Còn muốn nói đây là Tứ Đại Huyền Không, thì, tôi đành mượn câu của Nonampass post ở đâu đó:
” Thôi, bỏ...”

Thế nào là lời bên ngoài không giúp được?
Nên biết rõ ràng, đây là Abhidhamma, không phải cái thứ “Công án” của Đại thừa.
Abhidhamma là nơi Thế Tôn bóc tách thế gian ra 72 thực tánh pháp, đến mức không thể phân chia được nữa mà chỉ ra cách vận hành của nó. Đây là khoa học được diễn tả bằng công thức, nguyên lý rõ ràng. Người học Abhidhamma nào mà lại thốt lên được: “không diễn tả được bằng lời”!!

Vậy, mucdong hãy bày tỏ rõ ràng quan kiến của mình với đoạn tự mình trích dẫn ra đi.
Thưa Trưởng Lảo Allbutnothing :
mucdong vốn còn ngu si lắm vì không biết Tâm mới Học Tâm Đạo.
còn Trưởng Lảo Allbutnothing đả đắc đạo chỉ có chỉ dạy người thuộc về Trí đạo
Thiết nghỉ đả không cùng Đạo Lộ nên dừng lại là vừa ,với lại không hợp với chủ đề ,
nên mucdong củng phải Tôn Trọng người chủ Top.

À quên ! Cám ơn Trưởng Lảo Allbutnothing đả giúp mucdong trả nghiệp Danh Sắc Vị .
Lần nửa cám ơn Trưởng Lảo Allbutnothing .
Kính chào.

chúc các huynh tỉ tịnh tấn trong tu tập.