Cám ơn PhapChieu đã up bài này. TD rất thích những gì đơn giản, dễ hiểu, dùng các thuật ngữ ở đời thường để giảng về Phật pháp như bài này.

Ở đây, trong bài viết này, ko biết bố mẹ (thân xác) với con (Thần Thức) giống và khác nhau ở những điểm nào nhỉ ???

Theo TD hiểu thì bố mẹ ở đây chính là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức (hình ảnh, âm thanh, cảm giác, giác quan, ý chí, ước muốn, quyết định) của kiếp sống hiện tại.

Còn Thần Thức thì là nơi lưu trữ thông tin về kinh nghiệm, kiến thức, ký ức (hình ảnh, âm thanh, cảm giác, giác quan, ý chí, ước muốn, quyết định) của tất cả các kiếp sống trong quá khứ.