Cám ơn Phapchieu đã cho TD hiểu thêm về lý do của buổi pháp "địa ngục " tháng 7.
TD chưa bao giờ được tham gia buổi phá ngục như Phapchieu nói, do TD là người thường, ko theo giáo phái, sư thầy nào cả.
Nhưng TD có thắc mắc thế này: Nếu địa ngục là cảnh do linh hồn đó tự hình dung ra thì sao ko có 1 vị Phật, hay Bồ Tát nào đến để gom tất cả những linh hồn đó vào 1 nơi và dạy cho họ cách niệm Phật để tiếng niệm Phật, hình ảnh Phật lấn át những hình ảnh xấu, tưởng tượng xấu trong đầu đang gây khổ đau cho họ. Giống như đưa vào lớp học và bắt họ phải học (như trẻ con phải học từ lớp 1 đến lớp 12 vậy, nếu ko sẽ bị bố mẹ mắng, đánh đòn or ko cho ăn cơm chẳng hạn). Thì đến 1 thời gian nào đó, sẽ ko còn địa ngục làm khổ đau họ nữa. Đằng này, để bao nhiêu nghìn năm, vẫn còn cảnh "địa ngục" như vậy.
Câu hỏi có phần ngô nghê về tâm linh, mong Phapchieu từ bi chỉ rõ.
Kính !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks