Thực ra tất cả những kinh nghiệm mọi người nói đều đúng hết cả, nhưng mà trên...lý thuyết thôi. Vì cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Nếu ai cũng biết tự chế ngự đc bản thân thì đã không có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, không có những vụ xung đột mà nguyên nhân là do tính nóng giận....Vì vậy, tốt nhất là bạn luôn thủ sẵn vài viên kẹo ngọt ở trong túi. Khi nào có nguy cơ sắp bùng nổ chiến tranh với ai đó thì lôi kẹo ra ngậm...lịch sự nữa thì mời cả đối thủ ngậm kẹo cùng...Sau những hương vị ngọt ngào và thơm ngon của kẹo, chắc chắn 100% là bạn sẽ hạ hỏa được. Thật đấy, không tin bạn cứ thử làm theo kinh nghiệm của mình đi.
Chúc bạn sớm kiềm chế đc tính Trương Phi của mình. Thân!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks