Thật ra thì NN thấy chữ phá địa ngục thì người ta nói vậy thôi. Chứ thực ra thì họ phải nhờ đến quyền lực trong cõi giới vô hình để đưa những vong nhân đang bị tù đày được hưởng những giây phút “giãi lao” mà thôi. NN thì thường hay nói chơi là họ được nghỉ Vacation. Và thường thì tháng 7 âm lịch là tháng mà họ hay lấy Vacation. Còn đối với buổi lễ thì họ được “triệu” về trong buổi lễ để được sự cúng dường, được hưởng những “bữa ăn” mà họ đã không có rất lâu rồi. Sau dó thì khi kết thúc buổi lễ thì họ lại được dẫn về Địa Ngục, chứ là gì mà được “bay nhảy” như những vong linh không bị đọa vào Địa Ngục được. Cho nên, cái chữ “Phá Địa Ngục” thì cũng chì là nói cho oai vậy thôi. Và thật ra thì cái lễ này như nhưng Đạo Quán họ cúng thì không những cúng cho những vong nhân ở Địa Ngục mà còn cho những vong linh đang vất vưỡng trong cõi Ta Bà này.
Bên Đạo Gia thì không những họ làm những buổi lễ như vậy mà họ còn dùng buổi lễ này để cầu cho Quốc Thái Dân An, mùa màng tươi tốt cho tất cả những người còn đang sống, làm ăn phát đạt, v.v….
Khỏi nói là lễ Vu Lan đều là do bên Phật Giáo ra mà thôi. Và cũng là từ câu chuyện ngài Mục Kiên Liên cứu mẹ từ Địa Ngục ra. Bên Phật Giáo thì ngày lễ Vu Lan là ngày mà mình tưởng niệm đến cha mẹ, ông bà tổ tiên của mình. Và mình cúng dường, hồi hướng công đức đến họ, để họ nhờ những công đưc đó mà họ từ từ thoát được cảnh đọa đày trong Địa Ngục, v.v….
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks