Bức ảnh này có 3 thằng. Thằng trái, thằng giữa là thật. Thằng Phải là ảo.
Bức ảnh này có 3 thằng. Thằng trái, thằng giữa là thật. Thằng Phải là ảo.
Last edited by vinh.media; 24-08-2018 at 10:42 AM.
Nhớ rằng khi muốn qua Sông
Những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi!
Ý nói là còn một người nữa phía sau, dưới bụng con hươu cao cổ, chỗ bụi mía chăng?
Last edited by vinh.media; 24-08-2018 at 01:42 PM.
Nhớ rằng khi muốn qua Sông
Những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi!
Mình thấy be bên phải và trái giống y hệt nhau tư quan ao, đeo đồng ho, đến tư thế đứng, khoang cach voi be o giữa cung y nhau. Và be bên phải cũng có bóng dưới mặt đất. Mình nghĩ chắc là vô tình bam mấy thế nào thành ra thành hai người không nhi. Bạn thu hoi nhung người gioi chup anh xem có bao gio bị trường hợp như vậy không.
Chắc người chụp kích hoạt chế độ chụp gì đó trên smartphone mà ko biết đó thôi.
Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
Thương yêu cả với kẻ thù !
Thực dưỡng Ohsawa !
Hị. Vậy empathy nhìn không kỹ, ban đầu VM cũng nghỉ như vậy. Nhưng khi nhìn thật kỹ mới thấy: 2 thằng trái và phải hình tượng thì giống nhau. Nhưng lại khác.
1. Tư thế đứng: Chân thằng trái dạng ra, thằng phải thì ko,
2. Bình nước thằng trái cầm cao ngang mặt thằng phải thì không.
3. Thằng trái đứng hướng về trước, thằng pahỉ đứng nghiên xoay nhìn vào thằng giữa.
4. Nếu kích hoạt chế độ máy ảnh... thì 2 thằng trái phải phải đối xứng. (Cái này chưa rành, ea dùng DT nghiên cứu xem)
Nhớ rằng khi muốn qua Sông
Những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks