Đã biết TẤT CẢ CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN, hà cớ CHẤP đa văn hay không đa văn !
Thế nên cũng tương tự như bài viết, nhiều người cứ nghĩ mình "không chấp", nghĩ là mình... OK rồi... nhưng khi đụng chuyện thì mới biết tâm tham, tâm sân, tâm si còn 1 cục y sì.
Cứ nghĩ mình không dính mắc, nhưng ẩn sau cái KHÔNG CHẤP ấy, là MỘT CÁI CHẤP to như núi Tu Di !!! (Chấp vào cái không chấp)
Phương tiện... phương tiện....![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks