Mình nghĩ kinh KCTT viết như vậy vì xã hội thời ấy khác XH bây j nhiều rồi. XH thờinay phức tạp hơn nhiều,đem thí cho người nghèo thì dễ thôi, cũng k tiếc nhg có rát nhiều nảy sinh từ vấn đề này: như nhà DN ngày trc hay cho ng nghèo đồ ăn, nhg sau laanf đó họ cứ đến tụ tập trc cửa, nhà mình thì bán hàng nên khách hàng rất hãi, mời đi k đi,phải lấy đồ ăn khác cho họ, họ mới chịu ngôi sang 1 bên ăn, đã vậy còn yêu cầu cho thêm 1binh rượu, món k hợp ý thì chê đòi món khác... --> làm ng tốt thật khó..
Còn trường hợp nữa, đó là việc phát thí khiến nhiều ng k hiểu, bọn họ nghĩ nhà quá giaù, nên suốt ngày xì xầm, kẻ xấu hơn thì soi mói, theo dõi toan tính trôm cướp
Thật là khó phẩi không.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks