NHỮNG LỜI KHAI THỊ TRÂN QUÝ NHƯ VÀNG
từ Drubwang Sonam Jorphel Rinpoche

Việc các giáo lý của Đức Phật trụ thế dài lâu hay không phụ thuộc chủ yếu vào Tăng Đoàn. Để làm được điều đó, các thành viên của Tăng Đoàn trước tiên phải nghiên cứu kỹ lưỡng và sau đó, hành trì thật tốt. Hơn thế nữa, mục đích của sự nghiên cứu, quán chiếu và thực hành [văn, tư, tu] như vậy phải là MONG ƯỚC RẰNG TẤT CẢ CHA MẸ HỮU TÌNH CHÚNG SINH nhiều như hư không ĐỀU CÓ HẠNH PHÚC, rằng họ có thể thoát khỏi khổ đau, rằng họ không tách rời với hạnh phúc - thứ thoát khỏi khổ, và rằng họ có thể an trụ trong sự bình đẳng thoát khỏi sự thiên vị của tham và sân - chính là TỪ, BI, HỶ và XẢ.
Sự an lạc và hạnh phúc như vậy dành cho chúng sinh không thể đạt được nhờ chiến tranh hay đánh nhau. Phương pháp để đạt được điều này là thực hành các THIỆN HẠNH, vun bồi TỪ, BI và mong ước trở thành một vị Phật vì lợi lạc của tất cẩ chúng sinh.
Bậc thầy của chúng ta, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngay trước khi đạt được Phật quả viên mãn, đã gặp phải nhiều thế lực thù địch. Tất cả những thế lực này đã được điều phục bởi sức mạnh của tình yêu thương của Ngài, chứ không phải nhờ các vũ khí bình phàm. Bởi vậy, điều quan trọng với tất cả chúng ta là phát triển tình yêu thương trong tâm.

Ngày 07/04/2018 trong Pháp hội trì tụng 100 triệu biến thần chú Mani tại một ngôi chùa ở thành phố Đà Lạt, Việt Nam.