Bạn TMM nói gì vậy? Diễn dàn này có khoãng 11 hay maximum là 12 năm là cùng à. Làm gì mà đến 23 năm dữ vậy.

Nhớ thuở nào, bạn TMM vào diễn đàn quậy quá xá, mà bây đã chững chạc lắm rồi. Vậy bạn TMM đã tu tập đến đâu rồi? Có gì hay hay bạn ở VN có gặp lại những thành viên nào chia xẻ cho các huynh, tỷ ở đây nghe đi.

Thường thì một khi mà người ta tu tập đến mức nào đó thì chính những sự tu tập của mình làm cho mình dần dần “đứng lại” đó. Chỉ có những gì xung quanh người đó thay đổi mà thôi.

NN thấy bạn Quang Tịch hay Huyền Trí ra sách chừng chục quyễn, nhưng bây giờ thì trên “thi trượng” internet họ quãng cảo đầy dẫy những quyễn sách đó. Có lẽ Quang Tịch hay Huyền Trí bị họ “đạo” sách để bán rồi, cho nên kiếm sống bằng cách này cũng chẳng được bao nhiêu.

Còn trên diễn đàn này vắng thì cũng chẳng phải là chuyện buồn đâu, vì những vị thầy thời xưa chắc bây giờ làm ăn khắm khá vì thị trường ở VN bây giờ lên lắm mà. NN thấy những nhà bình luận về kinh tế của VN mình là tầng lớp Trung Lưu bầy giờ tăng rất là nhiều so với trước, cũng vì thế mà ngân hàng quốc tế hỗ trợ cho VN mình bây giờ không còn cho vay không lời nửa vì kinh tế VN lên rất mạnh.

Và cũng vì thế những người làm thầy trong thế giời huyền linh này cũng theo đó mà làm ăn khắm khá, và có nhiều thân chủ quá thì lấy gì có thời gian vào diễn đàn mà “tám” nhiều như xưa nửa, phải không? Các thầy bây giờ ngoài giờ tiếp thân chủ thì còn cần thời gian chỉ đạo công nhân để xây cất nhà lầu mà. 😊

NN nhớ lại thời xưa, vào những năm 2005-2007, NN có về VN vài chuyến thì NN có đến thăm một vị sư. Ngài thuộc dòng Cỗ Sơn Môn (Sư mà có vợ). NN nghe nói dòng phái này thì giống như bên thầy cúng, hơn là thầy chùa. Tuy nhiên, NN thấy cũng là thầy chú, vì cũng đắp y và cạo đầu, và có chùa nữa. Thầy rất giõi về “Đánh Đồng Thiếp”. Lần đầu NN đến thăm Thầy, Thầy cũng còn nghèo lắm vì lúc đó chính phủ chưa cho cúng bái, làm những chuyện này nhiều. Nhưng sau này chính phủ cho thoải mái hơn một chút thì lần cuối cùng NN đến thăm Thầy thì NN hết hồn luôn vì tưởng nhà chùa có buôn thuốc lá. Thầy bị ghiền hút thuốc lá. Lần nào về VN là NN cũng đều mang mấy cây thuốc 555 International biếu Thầy hút cho mát phổi 😊. Vì NN khuyên Thầy, nhưng Thầy không chịu bỏ thuốc vì tuổi Thầy đã lớn rồi, nên NN cũng giận. Và lần cuối cùng NN đến thăm Thầy là lúc chính phủ bắt đầu thoải mái trong vấn đề tâm linh, cúng bái, cho nên khi đến thăm Thầy thì ở VN họ cúng Thầy như một cái núi thuốc vậy đó. Nhiều khủng khiếp luôn. NN cũng không thể nào ngờ luôn.

Thầy rất giỏi về Đánh Đồng Thiếp. NN không biết Thầy có phải là những người cuối cùng của thế hệ biết Đánh Đồng Thiếp hay không, nhưng phép này Thầy cố gắng truyền lại cho những vị sư ở chùa những không ai có đủ lực như Thầy để làm chuyện này. NN nghĩ môn này sau khi Thầy đi thì coi như chùa này không còn ai có thể thay thế Thầy nửa. Và Thầy cũng rất giõi về việc “kéo” người. Những ai mà bị chồng bỏ, chồng chê, theo con nhỏ trẽ đẹp, buôn son, bán phấn nào đó, Thầy chỉ cần ra tay một cái thôi thì cho dù người này có bỏ chồng cả năm, cũng sẽ răm rắp về, và bỏ con buôn son, bán phấn đó. Thầy rất là giỏi, nhưng lúc NN về lần cuối thì NN thấy Thầy đã quá lớn tuổi rồi. NN nghĩ bây giờ chắc Thầy đã không còn rồi, vì NN chỉ đến đó chơi chứ không hứng thú về Đánh Đống Thiếp.

Vài hàng chia xẻ cho vui.

Thân
NN