Bạn TKPT mến,
NN thì cũng muốn chia xẻ cho huyền náo thêm topic này thôi. Bạn TKPT nên góp thêm nhiều bài nha, không thôi lại bị bạn TMM nói NN “bắt chẹn”, không cho ai tham gia diễn đàn. 😊
Bạn TMM kể cho NN nghe chuyện gì đã xãy ra cho ông bạn Quang Tịch hay Huyền Trí vậy? Không biết có phải tu tập theo những quyễn sách của Thái không nửa? Những cuốn bùa phép bên Thái thấy ngon như vậy đó, nhưng phải thật là cẩn thận vì dân Thái cũng chẳng phải hiền đâu. Những cuốn bùa phép bên Thái khi họ viết ra, họ không có viết hết đâu. Họ thường hay “để lại” một phần nào đó, cho nên nếu không gặp phải chân sư thì tập những thứ đó không đúng thì khỏi nói Tẩu Hỏa Nhập Ma là chuyện bình thường thôi.
NN thấy bạn TMM nói có một số thầy gặp những sóng gió trong những năm qua thì NN thấy cũng buồn vì thật ra về bùa phép, về thế giới vô hình thì ai cũng thích và muốn học hỏi nghiên cứu để biết thế giới vô hình nó như thế nào. Không những vậy thì khỏi phải nói là có những thầy tu tập như vậy để có kế sinh nhai, nhưng nhiều khi cũng vì cái sự sinh nhai này mà có khi các thầy lại đụng độ nhau để tạo ra những cuộc chiền tâm linh vô cùng thãm khốc đển nổi có khi nhiều ông bị mất phép, mất luôn cả chén cơm. Thấy cũng khổ.
Bạn Dungdragon88 mến, khi nói đến bùa yêu thì có cũng có muôn hình vạn trạng khác nhau. Chuyện bạn nói là có thầy họ còn dùng luôn cả quần “hay” bận của người bị ếm bùa yêu cũng là chuyện có thật đó bạn. Những vật mà người bị ếm bùa yêu “hay dùng” đều là những thứ cần thiết mà ông thầy có thể dùng để làm bùa để hại người đó, đó bạn.
Không những, những thứ thường dùng của người bị hại được dùng để làm bùa yêu, mà ngay cả muốn lấy mạng người đó thì ông thầy vẫn có thể dùng những thứ như vậy. Rất là nguy hiễm, không phải giởn chơi đâu. Gặp những trường hợp như vầy thì nên thỉnh những ông thầy cao tay ấn khác vào giúp phá giãi, không thôi là phải bị hại, hay bị mất mạng như không.
Vài hàng chia xẻ.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks