haha.... :D không đâu, lão huynh không có nghĩ gì đâu, mà nếu có chăng thì lão huynh sẻ lấy thước để đo lòng mình đó mà, vui nhé bạn Bụi Trần, Thân. rose4 rose4
haha.... :D không đâu, lão huynh không có nghĩ gì đâu, mà nếu có chăng thì lão huynh sẻ lấy thước để đo lòng mình đó mà, vui nhé bạn Bụi Trần, Thân. rose4 rose4
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
Nhà mình h đem cái topic này làm nhà cười rồi nhỉ..:D:D, từ cái đấu trường thành nơi giải trí..:D
Long Hoa con thuyền cứu rỗi
Người ăn năn sám hối mau tri
Long Hoa con thuyền đại bi
Người ăn năn sám hối mau đi
Long Hoa con thuyền biết đi
Người ăn năn sám hối ráng trì
Trần ôi ngày ngắn quá đi..
Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....
khì khì
nói chung là vui vẻ lên , đùa cho vui vậy
thời gian không còn nhìu nửa khà kah2 2012 là tận thế rùi
khà khà
Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng
khì khì
nói chung là vui vẻ lên , đùa cho vui vậy
thời gian không còn nhìu nửa khà kah2 2012 là tận thế rùi
khà khà
Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng
hcthinh đang kiện lên thiên đình vụ huynh ấy đanh bán trà đá bị người ta ném cục gạch đau điếng luôn :D
PHẠM CAO NGUYỄN LONG
Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui
Bài làm sáng tỏ con đường bùa ngãi ,tui viết trên d đ tâm linh từ năm ngoái ,vì muốn cứu giúp mọt đệ tử ở phương xa thoát khỏi mê bùa ngãi mà quên đường tu ,đã có gần 2000 lượt người xem ,ADMIN rất quý và luôn bảo quản các bài viết của tôi ,toàn bộ bài viết với tính chất cứu người ,vì chỉ muốn vô đây tán gẫu thì mới nhãy vô ,nên mang nhiều oan như vậy ,có muốn đều tra ,cứ qua đó xem ngày đăng nhập ,và số lượt xem ,tôi ko có gì để phân minh ,cứ hỏi admin thì biết rõ ,
TADN viết từ 3 năm trước rồi, lão bảo lão tu hành bình thường không biết gì về ngãi mà rành dữ hôn.
--------------------------------------------------------------------------------------
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ,MỘT CÂU NIỆM CẢM ỨNG QUAN ÂM , TỘI CON CHẲNG CHỊU TUÂN LỜI MẸ , NAY THỜI LÃNH ÁN OAN , GIỮA D Đ KO LỜI BIỆN GIẢI ,MẶC CHO KẺ DỮ BUÔNG LỜI PHỈ BÁNG , CON LUI VỀ BẾ QUAN TU LUYỆN , NGUYỆN CỨU NGƯỜI ĐÁNG CỨU CHẲNG SỜN ,NỔI OAN RỬA SẠCH THÁNG NĂM ,ĐÁO LUI CHẴNG MÀNG THỊ PHI ,NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
cô vo-dinh cho GT hỏi : cô có nói bùa 5 ông , tổ là 5 vị thần ... vậy cô có thể cho GT biết 5 vị thần đó là ai ... nguồn gốc môn phái từ đâu ??
:rose:
Những người tập môn phái năm ông hay thắp 3 cây nến ,ngồi xếp bằng dưới chân bàn thờ tụng chú hàng ngày ,cầu xin năm ông gia hộ trong mọi sự lành.
-ê hí bờ pha ra mit tha thìn sa .
-ê hí săp băn du má kà tha .
-ê thí pôt thi ma núp phat thô .
-ê hí bí sô cha thê nam mô .
( tụng 76 lần thần chú mổi đêm )
Thần chú nguyện hàng đêm khi thắp hương cho năm ông :
-ú na lô má á.(4 lần)
-bờ pha na cha da thê .
-mắc ắc ú (3 lần )
Chú ý :- đây là tham khảo từ các nơi ,ai tập theo tẩu hoả ráng chịu ,chỉ để tìm hiểu mà thôi ,
--------------------------------------------------------
-
Last edited by minh đài; 02-08-2010 at 09:54 AM.
đâu có liên quan j câu của GT đâu cô :(
:rose:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Con nguyện sám hối vì đã bị lôi kéo vào cái topic này để thị phi chi phối chân tâm.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.
bùa năm ông có hai loại một là năm hổ , hai là năm vị ngũ hành ,cô còn biết năm vị thánh ,bùa năm ông khi bái sư chỉ truyền nam ko truyền nữ , có ấn sắc ,khi đọc bùa vô múa võ quyền , khi đã thấm sâu ,chỉ cần đọc là đi quyền ,nếu ăn trúng đồ ăn kỵ của bùa như thịt chó hay thịt trâu , bị phạt đúc đầu vô lu hoặc ăn miễng chai ,luyện năm ông cũng tương tự như lỗ ban , có cứu có hại ,con nên suy nghỉ khi quyết định luyện
à GT chỉ mún hỏi là 5 vị thánh , thần mà cô nói là 5 vị nào , xuất phát từ đâu thui chứ ko có ý luyện :)
:rose:
Thôi cô cô bế môn tu đây, các con đừng réo cô nha ,nói vậy chứ cô cô thương các con chứ đâu có đánh , bàn tay có ngón ngắn có ngón dài , có đứa ngoan,có đứa ngỗ nghịch mà, chuyện năm ông con đừng tìm sâu để làm gì ?
XIn can Xin can.....! đừng làm cho người khác nghĩ diễn đàn chúng ta là nới để mắng mỏ nhau chứ. Nghe chửi mà muốn rụng rún răng long luôn hic
ACE hòa giải nhé, buổi offline này các vị đi đi GTHT đứng ra hòa giải nhé. GTHT mới đi gặp cô 5 về . Thì ra mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm thôi. Bớt nóng bớt nóng.....
PHẠM CAO NGUYỄN LONG
Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui
Sao thế cô, cho xem tí tài năng đi cô cô. Lên trời còn được huống gì TSTB là cái đinh rỉ gì, sao không biết đúng không cô cô.
----------------------------------------------------------------------------
Người tôi kính trọng là người từ bi hỷ xã ,biết thương hết thảy chúng sanh như con , như người thân của mình ,còn những ai chuyên hại người dồn tôi dến chỗ bất nghĩa nguyện tôi ko hề khuất phục bọn dùng ngãi bùa ,thư ếm như MINH ĐAI và SƯ TỔ THẦY BÙA , cả hai cũng sẽ có ngày hai người rơi vào địa ngục mà chẳng thể nào thoát đó
Căng thẳng quá :i_dont_want_to_see::i_dont_want_to_see:
PHẠM CAO NGUYỄN LONG
Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
Sanh, Diệt; Diệt Rồi . Tịch Diệt Tức Là Vui
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks