LỜI MỜI ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN LỄ TƯỞNG NHỚ ĐẠI THÀNH TỰU GIẢ – KHAI MẬT TẠNG ORGYEN KUSUM LINGPA – TÔN GIẢ PEMA TUMDRAG DORJE

Các anh chị em Kim Cương hữu và Pháp hữu thân mến,

Chúng ta đang tiến gần đến lễ tưởng niệm lần thứ 9 của Đại Thành Tựu Giả và Khai Mật Tạng Orgyen Kusum Lingpa – Đức Pema Tumdrag Dorje hay Lama Sang và năm nay, tôi có một thỉnh cầu đặc biệt nếu có thể.

Mùa hè vừa qua tại Tu viện của chúng ta ở Golog, tôi có được phước báu gặp gỡ Hungkar Dorje Rinpoche ngay sau khi Ngài trở về từ buổi diện kiến Kyabje Dodrupchen Rinpoche tại Tu viện Dodrup.

Hungkar Rinpoche thuật lại rằng Kyabje Rinpoche muốn gặp Ngài, và đặc biệt, lần đầu tiên, đã hỏi Ngài liệu có các dấu hiệu và biểu hiện nào về sự tái sinh của Lama Sang hay không. Tôi đã hỏi Hungkar Rinpoche liệu Ngài có xem câu hỏi này là một chỉ dẫn từ Kyabje Rinpoche rằng bây giờ chúng ta cần tích cực tìm kiếm vị Tulku của Lama Sang và Ngài đáp rằng, “Có”.

Trước đây, dù ít hay nhiều, tất cả chúng ta đều tin tưởng rằng Lama Sang không phải kiểu người có thể yêu cầu hay bảo làm gì đó và vì thế, Ngài xuất hiện vào thời điểm và chỉ vào thời điểm mà Ngài lựa chọn. Mặt khác, vài người chúng ta có thể nhớ một lần khi Ngài đã trở nên rất buồn khi nghĩ rằng các học trò ở Hoa Kỳ chưa sẵn sàng để đón Ngài viếng thăm. Theo cách này, Ngài dạy hay nhắc nhở chúng ta rằng Tendrel [duyên khởi] của việc mong mỏi Bậc Thầy hiển bày hình tướng Hóa thân luôn luôn rất quan trọng.

Vài người cũng có thể cảm thấy rằng dù có một vị Tulku, vị đó chẳng bao giờ thực sự thay thế vị trí trong trái tim, cuộc đời và kỷ niệm của chúng ta về người mà chúng ta đã biết và yêu mến trong rất nhiều năm.

Nhưng tôi muốn đề xuất và nhấn mạnh rằng sự trân trọng của chúng ta với Bậc Thầy cần phải khuấy động mong ước Bồ đề rằng mọi chúng sinh trên thế giới này đều kết nối với bất cứ sự hiển bày không thể nghĩ bàn của hoạt động trí tuệ cuồng mà vị Tulku của một bậc chứng ngộ như vậy có thể đem đến. Không nghi ngờ gì, Ngài sẽ là một vị thầy cho thế giới, không chỉ là sự thay thế cho vị đã sinh vào năm 1933 ở Golog.

Với tất cả trái tim, liệu chúng ta có nên mong muốn một hóa hiện bi mẫn như vậy cho thế kỷ 21 này và hơn thế nữa? Tôi rất lo sợ rằng công đức yếu kém của thế giới có thể ngăn cản các thế hệ gần đây và tương lai khỏi việc có bất cứ trải nghiệm nào về sự hiện diện của một Đại Thành Tựu, vượt khỏi danh hiệu và miêu tả mang tính quan niệm. Và điều đó sẽ thật bi thương.

Bên cạnh bất cứ vật phẩm cúng dường và thực hành nào bạn có thể dâng lên để kết nối với lễ tưởng niệm sắp diễn ra vào ngày 24 tháng 2, hãy cùng tôi trì tụng càng nhiều càng tốt, mỗi ngày, Lời Cầu Nguyện Lama Sang Nhanh Tái Sinh do Đức Dalai Lama soạn, bằng tiếng Anh hay tiếng Tạng, hoặc tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha hay tiếng Trung, nếu bạn có và quen thuộc với bất cứ bản nào bằng các ngôn ngữ này.

Nếu bạn có lời cầu nguyện tái sinh dài do Hungkar Rinpoche soạn, dĩ nhiên, sẽ rất tuyệt vời nếu trì tụng nó. Nếu bạn đã thọ nhận Pháp tu Đạo Sư Du Già Kim Cương Trì Orgyen của Lama Sang, hãy thực hành hàng ngày.

~ TULKU SHERDOR [Sherab Dorje]
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ theo mong ước của Shangdor.
Mọi sai sót trong bản dịch là lỗi của người dịch. Xin thành tâm sám hối trước Tam Bảo, Tam Gốc.
Mọi công đức có được xin hồi hướng tất cả hữu tình chúng sinh. Nguyện đây trở thành nhân để Đức Kusum Lingpa sớm tái sinh.


Nguồn: https://www.facebook.com/KimCuongThu...type=3&theater