Cám ơn mấy bác có ý kiến , chả là nhà em cứ lo sợ :
1) không biết phải chúa chọn cháu ấy không ?
2) Phải cháu có khả năng đặc biệt như Vị Hòa thượng nói hay không ??
3) phải cháu bịnh tâm thần như một vài vị đã nói hay không ??
4) Hay ... cháu bị bệnh tà ??
... Thật tình là em có bịnh cũng đã vái tứ phương , những người thiên về lý trí thì nói : nếu cháu nghe có người nói chuyện vào tai , hay vào đầu cháu ... thì là cháu bị tâm thần phân liệt .., cần phải đi bác sĩ để uống thuốt kìm cơn bịnh lại , nếu không sẽ có lúc tiếng nói đó sai khiến cháu làm chuyện bậy , giết người hoặc tự tữ v.v.v.
... Nhưng như mẹ cũa cháu thì không nghĩ cháu có bịnh tâm thần , nên không muốn đưa cháu đi bác sĩ , sợ uống thuốt vô ảnh hưỡng thần kinh , con người lờ đờ , trở thành vô dụng , không học hành , làm ăn gì được ...
.. Bởi vậy em đây mới muốn xin ý kiến mấy Bác để tìm hiểu coi , nếu là bịnh thần kinh , thì sẽ khuyên hay thuyết phục mẹ cháu đưa cháu đi BS trước khi quá trể .
.. Vì gần với cháu từ nhõ , Mẹ cháu biết cháu có nhiều biễu hiện rất lạ từ lúc còn bé ...
Lúc mới sinh ra cứ ban đêm .. cháu khóc ròng rã 3 tháng .., đến nổi chũ nhà mà mẹ bé thuê phòng ở , chịu không nổi đã bảo dọn đi , lúc vài tháng tuổi có lúc mẹ cháu canh cháu ngũ , cứ thấy tóc trên đầu cháu dựng lên ( tất cả tóc trên đầu ) như xịt keo vậy , một lúc lại xẹp xuống , cứ như vậy nhiều lần , làm mẹ bé sợ hãi lắm ..
được vài tuổi thì có nhiều khi , cháu ở nhà , ngồi chơi , cháu cứ chỉ mẹ cái này , cái nọ , mà mẹ cháu nhìn , thì chả thấy gì hết , chỉ mình cháu thấy thôi ... càng lớn cháu thấy càng nhiều chuyện lạ , trong nhà cháu thấy ma hoài .., 16 tuổi , cháu có bạn trai , vì chuyện đó đã khiến chuyện cho Ba cháu phải vô tù ( 4 năm ) , giờ thì trong nhà , nhờ cúng xong đã không còn thấy ma nữa .., yên ổn được khoãng hơn 1 năm nay , vừa mừng mừng thì giờ cháu lại có những chuyện lạ xãy ra .. như đã kể trên , nên không biết làm sao ?? ..,
... Kể thêm mấy bác chuyện này , có một lần lúc cháu đang ăn cơm , cầm cái muổng nhôm , cháu nhìn vô muổng rồi nói đùa ... " bẻ cong " , thì thật lạ lùng , tự nhiên cái tự cái muỗng cong lại hình chữ u , làm cháu và thằng em chứng kiến hai đứa hết hồn , mặt tái xanh luôn .
... Có lần , cháu chở mẹ đi coi bói , hay tới nhà ai , chưa vô nhà , xe mới đậu trước cữa , tự nhiên cháu nói .. " nhà này trông quen quá , làm như con có tới rồi , trong đó toàn bàn thờ ..," và khi mẹ cháu vô nhà đó thì đúng như cháu diễn tã ở lúc ở bên ngoài , mà cháu chưa bao giờ tới nhà này , mà lúc đó cháu cũng ở ngoài chờ chứ không vô ..??
Mẹ cháu rất là sợ ... không biết cháu có bệnh tà hay không ?? ngoài những hiện tượng đó , cháu hoàn toàn bình thường , học giỏi , ngoan ngoãn nữa ...
Riêng cháu .., khi em nói với cháu là có thể con bịnh thần kinh , do con học nhiều hay có nhiều căng thẵng trong đời sống , mà con bị vậy , thì cháu nói , Gì không hiễu con , con hoàn toàn bình thường , chĩ có lúc con có cãm tưỡng như một cái gì đó lạ lùng lắm , mượn cái thân xác con vậy , con rất sợ ... nhưng con không nghỉ con bịnh thần kinh , vì khi xãy ra , con hoàn toàn tĩnh táo , và biết cái gì đang xãy ra , chỉ là con không giải thích được ,
em nói chuyện với Bác sỉ tâm lý , thì họ nói đâu có ai bị tâm thần mà biết mình tâm thần đâu ???
Thật là cái vòng lẩn quẩn
Em bó tay rồi đó mấy Bác.., thật không hiễu nổi , cháu em đang ở trường hợp nào ...??? , dù sao cũng cám ơn mấy Bác đã bỏ thì giờ đọc câu chuyện cũa gia đình em ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks