NN thật sự không biết bạn Ninja hỏi về Samael là vị Phật nào là có ý gì chứ thật ra Samael đã được giới thiệu ở trên rồi đó. Đối với NN thì NN thấy vị Đại Thiên Sứ Samael này giống như Đông Tà Hoàng Dược Sư trong truyện Kim Dung vậy đó. Vị Đại Thiên Sứ này nửa chánh, nửa tà. Lúc vui thì chánh, còn lúc buồn là tà. Không thể nào thân thiện được đâu.

Tuy rằng là những vị Đại Thiên Thần, hay Thiên Sứ là một trong những ngôi quan trọng trong Thiên Chúa Giáo, nhưng những vị Đại Thiên Thần này con người muốn “nhờ” họ chút đỉnh cũng không sao đâu.

Vị Đại Thiên Sứ này thân hình rất là cao. Có thể nó rằng thân thể của những vị Thiên Sứ loại này là những vì mà bên Đạo Phật mình gọi là những vị chư Thiên trong cõi Dục Giới có dộ cao là khoảng tầm từ trái đất mình đang sống đây cho đến mặt trăng đó. Và họ tuy rằng là cao như vây đem đi cân lượng thì chỉ chừng vài chục grams là cùng thôi vì họ rất là nhẹ. Tuy nhiên, nếu họ muốn là cho nhà mình sụp đổ, vở đê, ngập lụt, v.v… là chuyện bình thường.

Nếu nói về vấn đề “Phật Tánh” thì khỏi nói là tất cả chúng sanh trong Lục Đạo thì ai cũng có Phật Tánh, còn nếu nói Samael là một vị “Phật” thì có lẽ phải nhìn đến cả tỉ Đại Kiếp với có người nào nguyện đổ cho vị Đại Thiên Sứ “Đông Tà” này thì có lẽ sẽ lẹ hơn không chừng.

Thêm nửa, nếu vị Đại Thiên Sứ này mà trở tay nổi ý tà thì khỏi nói là mà NN thấy người ở VN hay nói là “bao tà” luôn, vì những vị này không những dưới tay có rất nhiều Thiên Sứ dể điều khiển mà dưới những vị Thiên Sứ này họ cũng control không biết bao nhiêu là loài quỉ dử đó.

Vài hàng góp vui.

Thân
NN