Trang 28 trong 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 1822232425262728293031323334 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 541 tới 560 trên 738

Ðề tài: Danh Nghĩa Thầy Tôi Đang Bị Xúc Phạm

  1. #541

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi háhà Xem Bài Gởi
    Bác ơi ! xin cho cháu hỏi đây là thần chú hay là tên thần chú vậy bác
    Háha ơi, bài này là Bát Nhã Ba La Mật Đa chú. Phần bạn kia viết ở trên chỉ là phần cuối thôi phần đầu là: " Quán tự tại Bồ tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không..." bạn tìm hiểu thêm nhé. Bài này còn gọi là Bát Nhã Tâm Kinh, trong những phần cuối kinh Địa Tạng có đó.
    Thân
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  2. #542

    Mặc định

    à, còn huynh nicre..huynh chơi kiểu gì mà Qt dính miểng nè..ngứa ngáy là đọc chú ngăng liền rồi mà mấy hôm nay còn bị sưng nứu nữa chứ..hôm qua còn có "người" lại thăm nữa...
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  3. #543

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đai Xem Bài Gởi
    bậy chổ nào nói cho rõ
    Minh đai vừa lữ nại vừa lam
    Vậy sao? Dzì sao quậy cà? theo lệnh sư thầy minh đai mở ra cái thớt lầy "hậu phong thần" vừa bị bBTQ xóa , để Thầy mình nâu nâu ké vô, bà Thầy nầy không gõ được máy..............
    Chắc quý vị chưa quên cái thằng Ông Lội, bỏ ngũ trảo thần lôi, xóa bỏ lội công, tu theo công phu mới với vị hiển bồ tát ở Cù Nao Phố.
    À ha!, núc lày nà lữ , núc khác nà lam.Bà Thầy nầy biết rằng hắn dám xóa lội công đi theo người khác, thì sẽ có ngày hắn sẽ có người khác để đi theo, nên chỉ truyền cho hắn vài cái củ ngãi tầm thường loại hạ hạ, hạ trung thôi hà.!
    He He. CT nói vui thôi nhé !
    mô Bụt

  4. #544

    Mặc định

    Đệ sợ bà 5 Hậu lém huynh ơi!, đệ không phải người tu hành, chỉ là xạo sự thôi hè. gặp Thầy huynh chẳng những lưởi hổng dài mà còn thụt luôn nữa à! Chẳng thà để vậy , nói ngọng mà còn nói được, he he
    Mô Bụt

  5. #545

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đai Xem Bài Gởi
    Ni Cre Grom Ajaihum với vo-dinh là một à? Nói bậy mà nói cho bự.
    hoattunhan
    ================================================== ===============
    mắt mày có mù ko thằng nhóc mày có thấy bà vo dinh viết gì chưa mày nói lão bà này nói bậy vậy mày nói đúng nghe thử xem hay mày cũng chỉ là tên xạo sư bị thần kinh hoang tưởng
    Bình tĩnh đi. Nói được phải chúng minh được. Vậy chứng minh cho lão thấy Ni-Cre_Grom là vô định coi.

    Chứng minh xong chửi lão cũng chưa muộn mà.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  6. #546

    Mặc định

    À, mà minh-đai coi chừng nước miếng nó rơi trúng mặt đó nha.
    ha ha ha ha....
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

  7. #547

    Mặc định

    Một mật báo gian của GTHT vừa mới alo đt báo cho GTHT biết minh_đai là đệ tử của cô Năm Hậu, minh_đai chứ ko phải minh_đài nha :D. Mà huynh này sao lấy nick minh_đai gần giống như minh_đài rồi còn nói mình là nữ, mà mật thám của GTHT nói là huynh là boy chính gốc mới trên 24t thôi ah :D. Không biết phải minh_đài hay chửi cô Năm hay không mà xuất hiện 1 mình_đai giả danh tung hô cô Năm dữ vậy ta :D, Nói thật lòng hok có giận hờn àh nghe :D
    Last edited by giai_tru_huyenthuat_101; 31-07-2010 at 01:30 PM.
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  8. #548

    Mặc định

    Giang hồ lại 1 phen dậy sóng nữa rồi... ây dza...
    Thương người quân tử... Hận kẻ bạc tình

  9. #549

    Mặc định

    Thôi thì GTHT chào cô Năm hậu nhé vậy được chưa :D
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  10. #550

    Mặc định

    : ấy ấy cô nóng thế từ từ rồi ngồi xuống uống miếng trà, nhai miếng trầu, hút điếu thuốc, Cậu Hoàng Vũ sao mau nóng thế, GTHT nói như rót mật vào lòng vậy mà Cô Năm nỡ nói vậy sao ??? :D
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  11. #551

    Mặc định

    Có Thể có thể lắm chứ, nhưng nói phải có sách mách phải có chứng, GTHT thấy họ không nói động gì đến GTHT và cũng ko làm mất danh dự uy tín của mình nên nghĩ cũng ko sao hết :D. GTHT biết Cô Năm có lòng tốt muốn phơi bày sự thật cho mọi người trên dd này nên lên đây tạo nick này đê khuyến cáo mọi người, cảm ơn cô nha.
    Nhưng thôi mọi việc đã qua Vo-dinh cũng không làm gì sai nên cô ơi không nên để dd chúng ta là nơi hơn thua tranh luận

    Người đã nói tiếng tu thì coi như là con dân của đất Phật, cớ sao vì 1 lời nặng nhẹ mà làm cho thân, khẩu, ý của mình chạy theo vọng tưởng, tạo tác nghiệp chướng, mê muội lầm than. GTHT không có ý khích bác ai hết. Vạn sự do duyên mà thành.

    Chúc cô an lạc
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  12. #552

    Mặc định

    Thành tâm, GTHT sẽ đọc lại các bài viết của vo-dinh

    Chúc cô an lạc
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  13. #553

    Mặc định

    Thôi mà cô, cô đùa dai quá nhỉ :D
    PHẠM CAO NGUYỄN LONG

    Vạn Vật Từ Duyên Đã Tạo Thành
    Vạn Vật Từ Duyên Cũng Diệt Tiêu
    Sanh Rồi Lại Diệt, Diệt Lại Sanh
    Xưa Nay Sanh Diệt Thời Như HUyễn
    Sanh, Diệt; Diệt Rồi
    . Tịch Diệt Tức Là Vui

  14. #554
    Tổ Sư Thầy Bùa
    Guest

    Mặc định

    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Thỉnh Hành Bệnh Quỷ Vương quay về Bổn Sứ, Ngài từ đâu tới thì quay về nơi đó.

  15. #555
    Tổ Sư Thầy Bùa
    Guest

    Mặc định

    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Thỉnh Ác Độc Quỷ Vương quay về bổn sứ, Ngài từ đâu tới xin trở về nơi đó.

  16. #556
    Tổ Sư Thầy Bùa
    Guest

    Mặc định

    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Úm Kiết Đa Rị Kiết.
    Thỉnh Dược Xoa Hoan Hỷ Mẫu và Ái Nữ quay về bổn sứ, các Ngài từ đâu tới xin quay về nơi đó.

  17. #557

    Mặc định

    xin các thầy ngãi luyện cho thật mạnh để chuẩn bị đánh thật sự với nước liên bang,đánh thật đó nên mỗi người chuẩn bị cho mình bảo bối cùng nhau hợp sức mà chống chọi,vì nước chúng ta không có tên lửa tầm xa đâu

  18. #558

    Mặc định

    hãy hóa biển thành băng,hóa vũ khí tầm thường thành phi thường,hãy hóa người có thể xuyên qua vách núi,và hóa cát bụi thành bức tường không xuyên thủng,hãy hợp lực lại thì mọi đều không thể sẽ trở thành có thể

  19. #559

    Mặc định

    nước liên bang đang nói đến là thằng....nó chuẩn bị rồi..đang tìm cớ đánh đây..
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  20. #560

    Mặc định

    chúng ta phải chuẩn bị bảo bối.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bùa Thần Tân Biên
    By THANHBC in forum Các bài của Hạ Sư HÙNG SƠN
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 24-03-2021, 06:45 PM
  2. Năm Tý kể chuyện CHUỘT
    By thienhung_wu in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 357
    Bài mới gởi: 07-06-2015, 04:12 PM
  3. Sự Thật Về Thầy Trần Huyền Trang
    By THANHBC in forum Các bài của Hạ Sư HÙNG SƠN
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 28-05-2012, 03:52 PM
  4. Cho Mình Hỏi con mình đang bị gì vậy ???
    By KimMy in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 53
    Bài mới gởi: 07-03-2011, 02:47 AM
  5. Thế giới những thầy mo nhập hồn chữa bệnh
    By Bin571 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-10-2007, 10:39 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •