Tĩ Andy mến,
Đầu tiên nhìn hình con cọp là thấy hơi sợ. Vì cọp mặc dù là được nuôi náng trong nhà như dù sao thì nò cũng là loại thú hoang dã, cho nên lúc nào cũng phải cẩn thận. Nếu không thì một ngày đẹp trời nào đó, nó nổi điên lên thì chết. Cũng vì thế mà bên Tây Phương họ hoàn toàn ngăn cấm thường dân nuôi những loài thú hoan dã, mặc dù là đã nuôi những con vật này từ nhỏ cho đến lớn, không những cọp, sư tử,, báo, mà còn những loài chó sói nửa.
Anh bạn của Andy tuy rằng là người có một tâm địa rất là tốt. Có tấm lòng bao dung. Biết thương người mặc dù là dân trong giới thượng lưu. Có tiền, có bạc, có người hầu, kẻ hạ. Muốn đi đâu thì đi. Muốn làm gì cũng được. Không bao giờ bị giới hạn trong sự hoạt động của mình bằng những đồng tiền. Tuy nhiên, anh bạn của Andy cũng như bao nhiêu những người khác mà thôi. Không biết về đạo Phật không tu tập theo những gì Phật dạy thì thử hỏi xem làm sao mà có thể biết những nổi khổ triền miên trong lục đạo luân hồi?
Không những vậy trong con người của mình vẫn còn mang mặng những loại độc tố tham, sân, si, v.v… thì thử hỏi xem mình có thật sự là hoàn toàn sung sướng hay khỏng? Anh bạn của Andy thì NN thấy là đang sống trong cái phước nghiệp của mình đã tùng tạo ra từ hằng hà sa số kiếp đó. Khi “thiện nghiệp” đã và đang trổ thì anh ta sống rất là sung sướng như vậy. Có thể là anh ta sẽ hoàn toàn sống trên “nhung lụa” cho mãn kiếp này. Nhưng những kiếp kế tiếp thì sao? Vì là người không tu tập theo Phật dạy thì có khi những kiếp tới sẽ lại đổi ngược thì sao? Chuyện này rất là bình thường.
Cho nên người xưa thường hay ê a nói rằng: “Nhân Chi Sơ, Tánh Bản Thiện”, nhưng sau này vì những cái “Nghiệp”, những độc tố nó trổ ra thì thật sự thì chẳng còn như lúc “ban sơ”. Vì thế, cho dù anh bạn của Andy có tót đi cách mấy, nhưng không biết Phật, không tu tập theo Phật thì cũng vẫn tiếp tục trôi nổi trong luân hồi để chịu đau khổ mà thôi, cho dù sống còn sung sướng hon nửa nếu được sanh vào cỏi của chư Thiên.
Cho nên, anh bạn của Andy cũng chỉ đang sống trong cái “ảo” mà thôi. Nay còn, chắc chấn một điều là mai sẽ mất. Nó gống y chang như “bọt” của nước biến, hay song của đại dương mà thôi.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks