Theo quan điểm của Phật Giáo, kiếp số được chia làm 4 thời kỳ: Kiếp Không, Kiếp Thành, Kiếp Trụ và Kiếp Hoại. Và ngày tận thế theo Phật Giáo là một hiện tượng tự nhiên, cũng không có gì đáng sợ như những lời tiên tri và phim ảnh nói đến. Giai đoạn Hoại mà Phật Giáo nói đến là hiện tượng tự nhiên, do cộng nghiệp của chúng ta ở thế giới này dẫn tới mà thành tựu. Khi trong thế giới không còn điều kiện để cư trú nữa thì chúng sanh tùy theo nghiệp lực của mình mà sẽ tái sinh sang các thế giới khác. Khoa học ngày nay đã chứng minh ngoài thế giới của chúng ta, trong Thái Dương Hệ của chúng ta có 9 hành tinh lớn xoay quanh là Trái đất, sao Thuỷ, sao Kim, sao Hoả, sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên hoàng, sao Hải hoàng, sao Minh vương cùng với 27 vệ tinh và hơn 1.100 hành tinh nhỏ, dĩ nhiên không thể nói chỉ có một mình Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống.
Ngoài ra, theo lời của Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm thì nếu thiện căn của chúng ta sau này lại được tiếp tục bồi dưỡng và phát huy, thì dù ở thời kỳ Mạt Pháp và ở vào giai đoạn Hoại của thế giới đi nữa, chúng ta cũng không tuyệt vọng Trong vũ trụ bao la, thế giới nơi chúng ta sống chỉ là một tinh cầu nhỏ trong Thái dương hệ. Chúng có thể dựa vào thiện căn của mình mà chuyển sinh mạng sang một thế giới khác để tiếp tục tu hành. Nếu nghiệp lực của chúng ta mạnh mẽ, đức tin của chúng ta kiên cố, thì có thể vãng sinh ở một cõi Phật. Thế giới này bị hoại diệt, không có nghĩa là bước vào đường cùng như những gì mà chúng ta đang được nghe nói nhiều về ngày tận thế như hiện nay.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks