Dear smc & Diệu Âm Pháp Tiến
Đạo Phật ko tạo được hứng khởi vì chỉ trình bày quy luật. Giống như biết quy luật là vậy nhưng nó xa vời quá, nó ko taọ hứng thú cho tôi, trừ khi tôi mắc sai lầm quá nhiều, lúc đó, tôi sẽ tự nhận ra quy luật hoặc tôi tìm đến triết lý của Phật. Cho nên đạo Phật hiện giờ bị ví như đạo dành cho người chán đời là vậy.
Đối với đạo Islam thì ngược lại, đạo này tạo ra một động lực rất lớn để hành động, bất kể hành động gì. Thí dụ một dân tộc theo đạo islam mà bị xâm lược, thì người theo đạo Hồi sẽ phản ứng, đáp trả và hành động rất mạnh, gay gắt, bất kể là gì. Đó là một động lực rất lớn mà đạo Islam tạo ra. Đối với đạo Phật sẽ tin nhân quả, và chờ đợi vì cho là do nghiệp mình tạo ra, bây giờ mình lãnh, khộng đánh trả.
-Nếu giáo đồ làm sai thì do yếu tố con người chứ ko phải giáo lý ? --> nếu như vậy thì quả dở. Bởi vì giáo đồ hằng ngày nghe đạo Phật, họ tu theo đạo Phật, nhưng đụng chuyện thì họ lại làm ngược lại những gì họ nghe ? --> tôi nghĩ phương pháp truyền đạt dở hoặc giáo lý quá cao thâm, không thể cứ đổ tội hết cho người tu được. Như người theo đạo Phật ở Myanma tàn sát chèn ép người theo đạo Hồi Rohingya, chắc chắn là sai, nhưng cả cộng đồng theo đạo Phật ở một quốc gia làm vậy thì có vấn đề, mà vấn đề nằm giáo lý xa vời với thực tế.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks