những cảnh như vậy như trí không thấy sợ mà chỉ thấy tội mà thôi.như trí nghĩ tình yêu thương sẽ giải quyết được tất cả còn sự sợ hãi chẳng giải quyết được gì,những hình ảnh như vậy ở trần gian đã từng xảy ra tội ác bônbót vậy bọn bonbot bắt chước ai , ai đã có những suy nghĩ và nghĩ ra những điều tàn ác đến như thế,vậy ai đã nghĩ ra và có thể vẽ ra những hình ảnh như trên để răn đe con người phải chăng trong tâm trí người vẽ ra những hình ảnh như vậy có dòng máu của bon bot.con người làm việc ác bị đọa làm súc sanh là khổ trăm ngàn lắm rồi.còn vẽ hình ác thế này mà còn nói của phật nói ,thì thật là không thể tin nỗi
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks