ảnh minh họa

Còn cây Ngãi tổ thì mình trồng cũng khoảng 5 năm rồi. Mình trồng những cây này xem như là trồng cây cảnh. Lúc đem về nó còn nhỏ xíu, lá phẳng phui giống như Đại tướng quân, giống như cây Trinh nữ hoàng cung nên mình chẳng để ý. Nhưng 1 khoảng thời gian sau đó mình mới để ý thấy lá nó xoắn lại với nhau nên mình mới chú tâm và chăm sóc. Cây này cũng đã 1 lần ‘thập tử nhất sinh’ (bị sâu của cây Đại tướng quân ăn lây qua). Sâu nó ăn nát hết cả cây từ lá lên đến ngọn, chẳng biết làm sao mình xem như vứt nên đành phải ‘trảm thủ’ cắt bứt luôn cả ngọn (cắt mất luôn 1/3 cây), xịt thuốc trừ sâu cầu may, nhưng không ngờ 1 thời gian lâu sau thì cây bắt đầu hồi sinh trở lại.

Một vài hình ảnh của Ngãi tổ nhà mình (chỉ tiếc là đến giờ mình cũng chưa nhìn thấy hoa):
Lúc mới đem về trồng được 1 thời gian:

Sau khi bị sâu ăn nát hết cả cây thì bây giờ Ngãi tổ đã cho 7 cây con:

Mình làm liều tách thử 2 cây con trồng ra chậu khác (1 tuần sau khi tách ra trồng riêng):

Sau 2 tuần, cắt bỏ lá héo, hy vọng là 2 cây này sống:


Cuối cùng hy vọng Ngãi tổ của mình thế này:

ảnh minh họa.