Trích dẫn Nguyên văn bởi Lập Chí Xem Bài Gởi
Con bị vong quỷ mị theo phá làm mọi người xung quanh thấy suy nghĩ và nhập thất tu tịnh độ mà bỏ nên ma quỷ theo phá, hại nên bây giờ suy nghĩ loạn lúc nào cũng muốn hại người khác và xúc phạm bề trên và mỗi lần như vậy lại bị quỷ hại: KÉO XƯƠNG, RẠCH TỦY, MOI RUỘT. Tình trạng đã uống thuốc tự tử nhưng được cứu nhưng nhầm năm tuổi nên sợ trùng tang kéo theo người nhà. Bây giờ thực sự cần cây ngãi, thuốc xóa trí nhớ gấp để thoát khỏi tình trạng này nếu không sẽ chết !
Không ai giúp em được đâu! Chỉ tiền mất tật mang bệnh lại nặng thêm. Chỉ có em mới giúp được em thôi. Phải mãnh mẽ chiến đấu nghiệp lực, phải kiên trì nhẫn nại tu tập thôi, không có đường nào khác, nếu không quay đầu tu tập thì hậu quả đáng tiếc sẽ xảy ra. Nhiều người trong nhóm đang giống hoàn cảnh như em họ đang quyết tâm tu tập để chiến đấu nghiệp lực nhưng em lại không kiên trì tu tập mà đi tìm trong cái vô vọng ảo tưởng. Nhiều người đi khắp thầy bà cả 3 miền Nam Trung Bắc trong 6-7 năm trời mà không có kết quả khùng khung điên điên mà nhờ tu tập mà đã dần trở lại bịnh thường. Em đã chứng kiến hết rồi sao em lại ko kiên định tu tập mà cứ đi hái sao trên trời làm sao có kết quả được em. Nhân quả mình tạo ra chỉ có mình tu tạp mới hóa giải Phật bồ tát còn không teh63 xen vào nghiệp lực chúng snah huống hồ chi nhugn74 phàm phu thầy bà đầy nghiệp lực chốn trần gian này. Mê muội mà tìm thấy bà thầy ngãi thì càng làm cho bệnh tình nặng hơn tiền mất tật mang. A di đà Phật!