theo tôi thấy vài dòng của bài này hơi lộn xộn , chân tu ( tạm dịch ) là cái cội gốc rễ của người tu phải biết , chúng ta tự tu " ko thầy đố mày làm nên " vâng , thưa chư vị ko tu thì sao biết đường tu , tu rồi chỉ muốn quay về cho xong , chúng ta nhìn theo 1 cách bề ngoài , rồi tự cho người này là CỐNG CAO -NGẠO MẠN ,và cũng xin thưa cũng chưa chắc mọi việc đều theo ta thấy trên 1 thế giới Ảo này đâu , chúng ta hãy tự suy xét lại cái tu , để đắc được cái quả vô sanh là cần thiết chỉ cần ko trở lại làm kiếp người - thú - ngạ quỷ - súc sanh ,là mãn nguyện , như thời nay , chuyện thầy bà, chuyện cư sĩ nổi lên rất nhiều , các thầy bà cư sĩ đó ai ai cũng vươn vươn tự đắc , ta thấy và ta làm đc mọi , chuyện thưa chư vị là chư chắc . Như ở chùa tôi có 1 bà ( là vợ của ông trụ trì ) hôm nay bà ta đi cúng trục vong ở củ chi , nhưng thực ra bà ta ko làm gì đc cả , bà ta tự vươn tự đắc ta làm đc tất . nhưng thưa rằng không . khi xưa đức thích ca đang nghĩ thì có những đệ tử họp nhau lại thi triển thần thông , Đức phật biết đc , liền tới chỗ , bảo các ông có thể đập vỡ tản đá này ko , những đệ tử ra sức . nhưng chưa ai làm đc , phật mới tới thổi 1 hơi tản đá vỡ tung ra , rồi ngài bảo " tu ko lo cho đắc quả vô sanh , mà tu để nhận cái thần thông thì làm gì "
vài dòng , thân gửi !!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks